Seiten

Donnerstag, 9. Januar 2014

Nhé anh!



Nỗi chờ trông giao thoa tình nồng
Trong nhung nhớ, tô hồng lên má
Nét môi anh hương say, thật lạ
Để hồn em lãng đãng trong tình

Mỗi chiều vàng, mỗi sớm bình minh
Gợi xao xuyến mình thêm xuân sắc
Biển có xa, Sóng không vỗ lạc
Nhịp điệu tình, ru mãi ngàn năm

Dẫu trời bão giông, giá tuyết lạnh căm
Dù thăm thẳm đêm dài trong xa vắng
Trái tim em vẫn luôn hoài trong trắng
Gửi về anh nồng thắm, giấc mơ tình

Dấu gót hài trong lúc rạng bình minh
 Trên cát trắng chúng mình cùng sánh bước
Đan tay nhau, đắm chìm trong mơ ước
Về tương lai, tươi sáng rạng sắc hồng

Phía trời xa, anh có nhớ em không?
Hoàng hôn tím, chờ mong người viễn xứ
Trái tim yêu, nồng cháy lên ngọn lửa
Thắp đắm say trong suốt nửa cuộc đời

Sưởi cho tình mình hai đứa đơn côi
Ghép linh hồn, thả trôi trong nhung nhớ
Hoa xuân ngày xưa bây giờ lại nở
Cho môi mình bỡ ngỡ chạm vào nhau

Xua tan đi những giá buốt, u sầu
Chôn sâu nhé, mọi niềm đau quá khứ
Thơ dệt thắm nồng trong từng câu chữ
Giai điệu đời, còn lưu giữ...niềm vui

TSB


2 Kommentare:

  1. Bài thơ của bạn thật nồng nàn tình ái, giàu mơ mộng và có cái nhìn vô cùng tích cực:
    Xua tan đi những giá buốt, u sầu
    Chôn sâu nhé, mọi niềm đau quá khứ
    Thơ dệt thắm nồng trong từng câu chữ
    Giai điệu đời, còn lưu giữ...niềm vui
    Chúc bạn chiều vui, tình thêm mặn nồng !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn bạn thật nhiều! Mình luôn cố gắng tự tìm cho mình một lối thoát nào đó, khi vấp váp hay buồn.

      Löschen