Seiten

Sonntag, 12. Januar 2014

Biển và Em



Biển mang hồn em đó
Rộng rãi và mênh mông
Mỗi đêm trăng sáng tỏ
Biển êm ngát hương nồng
Sóng dạt dào nhung nhớ
Ru tình với trăng trong
Mối tình em mở ngỏ
Anh có biết hay không?

Khi biển tràn bão tố
Quặn thắt nỗi nhớ mong
Sóng trồi sụt nức nở
Chua xót nỗi xa chồng
Đau tình còn cách trở
Sóng cuộn mình ngóng trông
Trăng vàng anh bên đó
Cũng nhạt nhòa ngoài song.

Thương bóng em gái nhỏ
Ngóng hoài giữa từng không
Chờ  những đêm Trăng tỏ
Anh đến với tình nồng…..

TSB

3 Kommentare:

  1. "Thương bóng em gái nhỏ
    Ngóng hoài giữa từng không
    Chờ những đêm Trăng tỏ
    Anh đến với tình nồng….."

    AntwortenLöschen
  2. Hiiiiiiiiiiiiiii anh trai ơi, khôn thế! Mượn lời thơ của em để chia sẻ tình cảm qúi mến anh dành cho em phải hong? Em cám ơn anh nhiều nhé!

    AntwortenLöschen