Seiten

Donnerstag, 9. Januar 2014

Anh đến



Chợt tìm thấy nhau, nửa hồn mong đợi
Xao xuyến đáy lòng, tình tới bất ngờ
Nắm tay nhau mà còn ngỡ là mơ
Nụ cười tươi, sững sờ…em chào đón.

Dang rộng vòng tay, ôm em thật gọn
Nụ hôn đầu gói trọn những yêu thương
Nước mắt lăn dài, ai có thể lường?
Niềm mơ ước đương nhiên thành sự thật!

Thổn thức bên anh, tình nồng ngây ngất
Giọt lệ vui, được nắm chặt tay chàng
Không còn thả hồn đêm vắng lang thang
Ngồi cạnh em, dịu dàng anh vẫn gọi

Mình ơi, mình! cả đời anh lặn lội
Đi tìm em, nửa trăng khuyết riêng mình
Ngỡ chẳng khi nào trọn giấc mơ xinh
Giờ bên nhau xin chung tình mãi mãi!

Chạm được mặt em chẳng còn e ngại
Bởi yêu từ lâu, tình trải ngàn đời
Quấn vào nhau nhìn ngắm nụ cười tươi
Niềm hạnh phúc tột cùng
Cũng làm rơi nước mắt!

Nửa cuộc đời em thăng trầm, đau thắt
Trái tim nhỏ buồn, ngắt những nhịp dừng
Đã tưởng suốt đời, tình hóa dửng dưng
Khi gặp anh, nỗi vui mừng ngây ngất….

Có hay chăng anh? Tình em chân thật!
Đã yêu rồi, xin dâng tất cho Chàng!
Dù đại dương này rộng lớn mênh mang
Đâu bằng tình em ngập tràn nỗi nhớ?

Nụ cười trên môi mầu hoa xuân nở
Chỉ dành tặng anh
Mong Chàng chớ muộn phiền!
Tình yêu chân thành
Tim bỗng thấy bình yên
Lòng chung thủy nối liền tâm hồn sáng.

TSB


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen