Seiten

Samstag, 22. Juni 2013

Mưa chiều kỷ niệm



Những hạt mưa bay, đậu trên mái tóc
Từng giọt nhẹ, buông chảy dọc má nàng
Khuôn mặt nhỏ trông thanh thoát dịu dàng
Đang lấp lánh, mênh mang  niềm vui mới
Mưa cho xuân tình nẩy mầm mong đợi
Mưa xuống nhân gian, mát rượi tâm hồn
Mưa rơi về nguồn, tươi thắm nước non
Mưa nhẹ buông, cho tay ôm thêm khít
Nồng nàn, ấm êm, mát làn da thịt
Mình quấn bên nhau da diết chẳng rời
Chiều mưa kỷ niệm, còn đó chơi vơi
Trải năm tháng, vẫn sáng ngời ký ức
Từng giọt mưa, xua tan đi nóng bức
Mình bên nhau chung bước dưới mưa tình
Nụ hôn gió thoảng, bên má hương trinh
Làn môi ấm, ru mình trong đắm đuối
Run rẩy tình nồng, cặp mi khép vội
Xao xuyến trong nhau, dẫn lối thi hồn.


TSB 

Freitag, 21. Juni 2013

Hơi thở đêm



Rón rén, mắt đêm ướt át
Thì thầm, những hạt sương rơi
Da ngọc, ánh lên sáng ngời
Êm dịu, buông lơi mê mẩn
Lá nõn cuộn tròn ngơ ngẩn
Vươn hoài, hưng phấn rung rung
Hương đêm lan tỏa thơm lừng
Đất trời vui mừng quấn quýt.
Thật sâu, hơi thở đêm dệt
Mượt mà tha thiết lời ca
Dập dìu, gió thoảng  bay xa



Nồng nàn, la đà tán ưỡn
Uốn cong, trĩu tình, lá cuộn
Xoè ngang run rẩy ướt mềm
Đón nhận từng giọt sương đêm
Đắm say, êm đềm khao khát
Giao thoa, hương tình ngào ngạt
Đêm ru giấc mộng ngát lòng
Cuối cành, cuống nõn nằm trong
Thân tròn lớp nong quấn chặt
Dập dìu gió trăng xe thắt
Vươn cao lên giữa đất trời
Đêm mừng đón hạt sương rơi
Nghén búp, đâm chồi trái chín.


Tiếng Sóng Biển


Con đường tình



Con suối nhỏ rì rào êm đềm chẩy
Tán lá xanh phủ xuống đầy khát mong
Đường em qua, dệt ngàn tia nắng trong
Bâng khuâng nhớ, lòng ngóng anh trở lại
Ngày mình bên nhau,  kỷ niệm còn mãi
Phố nhỏ dịu êm  ủ trái tim hồng
Luôn hướng về anh, ngày tháng đợi mong
Bông hoa tình gieo hương nồng lối cũ
Mùa hạ đi qua, nôn nao lá đổ
Mình bên nhau, thu quyến rũ khôn cùng
Hoa tuyết rơi, đông cũng chẳng lạnh lùng
Tươi sắc nắng, mắt em bừng lấp lánh
Anh trở  về đây, đêm không cô quạnh
Nụ cười hoa, bung cánh gọi xuân về
Biển lại trào dâng tình khúc đam mê
Suối thì thầm lời hẹn thề ngày ấy
Chim ca vang lời tự tình đưa đẩy
Gió  lao xao xuân nẩy lộc, đâm chồi
Con đường nhỏ không cô lẻ, đơn côi
Lưu bóng anh, em giữa trời quấn quýt.


Hai mầu áo lính

Vĩ tuyến 17 chia đôi 2 miền Nam - Bắc, khiến rất nhiều gia đình ly tan. Anh em mỗi đứa một ngả đường, mỗi người một bên chiến trận, mặc dù có thể không khác biệt về mục đích, vì cả 2 đều yêu tổ quốc và đều mong muốn đất nước được thanh bình, dân giầu, nước mạnh. Nhưng con đường đi khác nhau, chỉ vì số phận đẩy đưa. Hai anh em, chẳng ai giận ai và càng không thể căm thù nhau, dẫu chính kiến khác biệt. Với bài này, TSB mong một sự cảm thông của những người đã từng là lính trong cuộc chiến tranh trước đây hãy xếp lại quá khứ để cùng hướng về tương lai. Hai mầu áo lính dù có khác nhau, thì vẫn là con của một mẹ mà thôi.


Em vào miền Nam, Anh ở ngoài Bắc
Thời buổi loạn ly, thành giặc chống nhau
Cùng Quê hương, hai chiến tuyến đối đầu
Nước mắt của Mẹ, nỗi đau cay đắng
Tình anh em, trong trái tim trĩu nặng
Thống nhất nước nhà, vẫn chẳng gặp nhau
Lạc tin tức, không còn biết tìm đâu
Sợ ảnh hưởng, Anh cúi đầu yên lặng.
Đứa Em miền Nam, mong ngày “chiến thắng”
Trở về đoàn viên, nên chẳng di rời
Có đâu ngờ, giọt lệ vẫn đầy vơi
Em trong ngục, Anh ngoài đời đau đớn….

Hai mầu áo lính, hai bên chiến trận
Tuân lệnh cấp trên, đành dấn thân vào
Lý tưởng sống, vốn dĩ đều thanh cao
Vì Tổ Quốc, cùng tự hào cầm súng
Khát vọng tự do, ấm no tạo dựng
Cho tương lai sung sướng muôn đời.
Binh là nghiệp, khoác áo nghĩa vụ thôi
Cùng đau khổ, nếu một người ngã xuống.
Nắm chặt tay nhau, nụ cười gắng gượng
Nước mắt chứa chan, luống cuống vụng về
Em và Anh, chẳng ai đáng trách, chê
Vì nước nhà, giữ lời thề trung hiếu….

Ba tám năm, dẫu binh phục khác kiểu
Thời gian phôi phai, gắn triệu tim người
Vì chủ quyền, giữ biển đảo xa khơi
Hãy chung lòng, quyết giữ trời Tổ Quốc!


Montag, 17. Juni 2013

Sonntag, 16. Juni 2013

Điểm tựa cuộc đời



Anh làm điểm tựa cho em
Bờ vai vững chắc, dịu êm, ấm nồng
Suốt cuộc đời, em ước mong
Bên người quân tử, tình không đổi rời
Cuộc sống trôi nhẹ thảnh thơi
Yêu thương quấn quýt, ngọt lời trao nhau
Chân thành, trung thực trước sau
Tin yêu, trân quí, trao câu tự tình
Bên anh mỗi sớm bình minh
Sánh vai chia sẻ, đăng trình có đôi
Nâng niu hạnh phúc tuyệt vời
Chăm sóc cuộc sống, xây đời ấm no
Việc con cái, ta cùng lo
Giữ gìn gia đạo sao cho yên hòa
Các con biết kính mẹ cha
Biết yêu cuộc sống, cả nhà thương nhau
Cuộc đời dù có bể dâu
Có anh điểm tựa, nỗi sầu sẽ tan

Em làm làn gió dịu dàng
Làm chăn nệm ấm ủ chàng ngất ngây
Làm khí trời nhẹ men say
Làm người thiếu phụ tình đầy trong tim
Làm con sóngnhỏ dịu êm
Làm trăng tỏa sáng hàng đêm yên lành
Thơ hồn muôn sắc tặng anh
Tình mình muôn kiếp chỉ dành cho nhau.


Gạc Ma ơi!

Được xem đoạn băng Video ngày 14.03.1988, tụi bành trướng Trung quốc đã xả súng không thương tiếc vào các chiến sỹ hải quân Việt Nam anh hùng không có một tấc sắt trong tay. Trong khi các anh đang kiên cường nắm tay nhau thành một vòng tròn bất tử, cầm cờ Tổ quốc để quyết giữ đảo Gạc Ma - một đảo chìm trong quần đảo Hoàng Sa - một phần lãnh thổ của nước nhà đã bị bọn xâm lược dã man tàn ác mất hết tính người bắn chết gần hết. Nhìn cả dãy người đứng trên biển cầm cờ cứ lần lượt ngã xuống và 3 chiếc tầu không được trang bị vũ khí không hề chống cự cũng bị những chiếc tầu chiến hiện đại của lũ tham tàn kia bắn cháy - Tim tôi nhói đau và cứ muốn gào lên : Tại sao ? Tại sao lại nhẫn tâm, mất hết tính người đến vậy ?
Vậy mà có những kẻ bấy nhiêu năm vẫn còn gọi chúng là « anh cả với 16 chữ vàng » ! Anh mà nỡ cầm dao đâm chết em từng nhát một để cướp miếng bánh của em ư ??? Đạo lý nào dậy như vậy ?
Mời các bạn vào link này xem đoạn băng video do chính những tên xâm lược đó quay và đưa lên.
Đoạn băng ngày 14.03.2088 tại đảo Gạc Ma

Căm hờn gọi dậy căm hờn
Tràng súng giật từng cơn đỏ lửa
Đảo Gạc Ma - nỗi uất hận chất chứa
Vì Quê hương phải rửa mối thù này!

Lũ điên cuồng đã tàn nhẫn ra tay
Xả súng bắn, từng dây người ngã xuống
Máu của các anh
Gọi biển đông sóng cuộn
Tổ Quốc mang ơn
Cờ nhuộm thắm sắc đào !

« Vòng tròn bất tử »
Gương sáng động trời cao
Bão đã nổi, kẻ thù nào cũng ĐÁNH!
Bản hùng ca nối dài bất tận
Những đứa con bất khuất trước kẻ thù

Lòng trung hiếu ghi sử sách ngàn thu
Hồn dân tộc in dấu từ muôn kiếp
Chống lại kẻ thù, cho dù phải chết
Cũng hiên ngang kiên quyết chẳng lùi!

Máu đã đổ, sắc nhuộm thắm trùng khơi
Không khuất phục,
Truyền thống ngàn đời giữ!
Biên cương, Hải đảo
Hồn thiêng muôn thủa
Bờ cõi Việt Nam riêng của dân mình!


Những cánh chim biển


Kính tặng những người con Việt Nam anh hùng trong nước và trên khắp thế giới dám đứng lên chống lại cường quyền tham lam man trá, đòi tự do, dân chủ, quyền con người cho Việt Nam. Dám học tập cha ông, xuống đường biểu tình chống quân Trung quốc xâm lược biển đảo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, bất chấp sự bắt bớ đánh đập, đàn áp của nhà cầm quyền VN. Vì Quê hương, những cánh chim biển hiền lành bỗng trở thành bất tử trước bão giông.



Cánh chim trên biển vốn hiền lành
Nghiêng cánh mộng, bay trên sóng xanh
Lướt nhẹ, nương theo làn gió thổi
Vững vàng chao liệng giữa trời thanh
Sóng gầm, bão nổi, trời thay đổi
Chim chợt chao mình lao tới nhanh
Vun vút tầng không, lòng chẳng sợ
Ngẩng đầu kiêu dũng, kết nhân lành

Đối diện bạo cường, tâm rộng mở
Vì dân, lời gọi thấu ngàn xanh
Quyết tâm chống lại bầy lang sói
Cướp biển quê mình, nguồn sống giành.
Tố quan tham nhũng, cùng lên tiếng
Buộc tội, tống giam giết tuổi xanh
Xiềng xích gông cùm không trói được
Trái tim nhiệt huyết, tấm lòng thành.

TSB

Dienstag, 11. Juni 2013

Bùi Văn Bồng1: ĐỒNG CỐT GIỮA CHỐN "CUNG VUA"

Bùi Văn Bồng1: ĐỒNG CỐT GIỮA CHỐN "CUNG VUA":                     BVB - Cách đây hơn nửa thế kỷ, phong trào chống mê tín dị đoan rầm rộ, chẳng khác nào cái lối “cách mạng van hóa” ...

Dienstag, 4. Juni 2013

Sonntag, 2. Juni 2013

TỄU - BLOG: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG Q...

TỄU - BLOG: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG Q...: Ảnh Tư liệu. TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG NGÀY CHỦ NHẬT...

Nhớ nhau


Càng xa càng nhớ về nhau
Nhớ sông nghiêng nước, dốc bầu tâm tư
Thả về biển những lá thư
Tình nồng tha thiết tích từ bao năm
Gửi em tình đó thật đằm
Trái tim chan chứa âm thầm dành em
Trăn trở thao thức hằng đêm
Tâm hồn biển lớn, anh thèm được yêu
Được bên em cả sáng chiều
Rộng vòng tay ấp, nâng niu thương hoài
Được thấy em lúc sáng mai
Còn say giấc ngủ liêu trai thật tình
Ngắm em mỗi sớm bình minh
Tâm hồn thanh thoát, chúng mình bên nhau
Ngày dài, vui chẳng biết sầu
Ríu ra ríu rít, trao câu tự tình
Cặp môi thắm, xinh thật xinh
Mắt đêm đen láy, in hình bóng anh
Yêu em, đời trở biếc xanh
Nhớ em, trí dũng cũng thành ngẩn ngơ
Thương em năm đợi tháng chờ
Gửi em bên ấy, đêm mơ….trong nàng.


Nhớ về anh, những dịu dàng
Yêu khuôn mặt ấy của chàng đắm say
Phút bên nhau, tình ngất ngây
Trao anh đắm đuối, tràn đầy yêu thương
Mình sánh vai khắp nẻo đường
Bước chân rẽ lối vấn vương tự tình
Dáng nhanh nhẹn, thật thông minh
Giao tiếp hoạt bát, chân tình đáng yêu
Anh cho em nhiều thật nhiều
Nguồn sinh lực sống mỗi chiều thiết tha
Anh vốn chẳng giống người ta
Tâm hồn rộng lớn, bao la tình người
Chăm chỉ làm việc chẳng ngơi
Giỏi nghề, đắc nghiệp, giữa đời tự tin
Tình nồng riêng chỉ tặng em
Trí nhân hiếm có, càng thêm kiêu hùng
Sẵn lòng lo lắng việc chung
Chẳng hề ích kỷ, chẳng vung vẩy tiền
Chẳng khoe mẽ, tính rất hiền
Không bia, không rượu, bình yên giữa đời
Bản lĩnh, trung thực, không chơi*
Làm việc cân nhắc, giữ lời trước sau.
Tình anh trăm ý ngàn câu
Như dòng suối ngọt, dịu sầu lòng em
Nhớ về anh, càng yêu thêm
Mong ngày loan phượng ấm êm cận kề.

TSB

·         Anh rất ngang tàng trong tính cách, nhưng lại không ăn chơi, có tiền nhưng lại cực kỳ giản dị – đó là điều kỳ lạ.

Mây của anh


« Mây duyên dáng khoác mỏng mảnh yếm nâu
Nụ cười tươi, khăn vấn nhẹ quanh đầu
Đôi mắt huyền hoặc, cong làn mi thắm
E thẹn quay mặt, em bước về đâu? »
Bác Tạo

Mây nhẹ bồng bềnh khêu gợi chũm cau
Quyến rũ lòng anh say giữa sắc mầu
Váy xòa chân trắng, ngó sen trong lá
Khêu gợi tình nồng, ước được vì nhau.

Mây ơi, mây hỡi, em vội đi đâu?
Mảnh áo xông xênh, khăn vấn ngang đầu
Duyên dáng tiên nữ, nghiêng lồng bóng nước
Rạo rực  thơ hồn, tình gửi ngàn câu

Mây của lòng anh,  ước mộng bao lâu
Mắt cong, mi thắm, e thẹn cúi đầu
Nụ cười mê hoặc, đất trời xao xuyến
Ở lại cùng anh, m ình mãi bên nhau.

TSB

Nhớ nhé em!


Còn nhớ không em, ngày mình chung lối
Tuổi trẻ vô tư đã vội đi qua
Hai đứa chung đôi dưới một mái nhà
Niềm hạnh phúc như hoa trong nắng sớm.
Anh và em tình yêu không sóng gợn
Mình bên nhau đón mỗi chớm xuân về
Cây nẩy lộc, hương hoa tỏa đê mê
Những cánh đào gợi tình quê da diết
Bầu trời biếc xanh, gió ngàn đan dệt
Tà áo em bay, tha thiết mặn nồng
Kỷ niệm xưa, em còn nhớ hay không?
Gương mặt sáng, môi hồng luôn tươi tắn
Dáng quyến rũ, trông em thật nhã nhặn
Khi gặp anh, miệng xinh xắn mỉm cười.
Để rồi bây giờ mỗi đứa một nơi
Anh nhớ mãi suốt đời hình bóng ấy.
Số phận đắng cay, tình người đưa đẩy,
Dù xa nhau, tình còn đấy chưa nhòa
Tình yêu ngày nào quấn quýt hai ta
Ghi dấu trong anh, mãi là kỷ niệm.
Em vẫn đẹp xinh, một bông hoa hiếm
Giữa cuộc đời khó kiếm được về sau
Thôi nhé em yêu, xin chớ u sầu
Đường chúng mình, chẳng chung nhau vạn kiếp
Anh phải ra đi, số phận oan nghiệt
Em ở lại đời, xuân giành hết tặng em
Hướng tương lai, mong mãi được dịu êm
Và hãy nhớ những êm đềm ngày cũ.....


Rượu em




« Cạn thêm vài chén em ơi!
Da thơm mùi rượu, môi mời nụ yêu! »

Sa Huỳnh,  Berlin
-------------------

Chén tình say đắm liêu xiêu
Mắt huyền ướt át, cho chiều rụng rơi
« Nụ yêu » nghiêng ngả đất trời
Khuôn trăng ẩn hiện cho đời ngất ngây
Rượu nồng em rót, anh say
Bờ môi thắm đỏ, chứa đầy tình em
Hút hồn quyến rũ hơn men
Dục lòng khêu gợi anh thèm khát khao
Rượu cùng em, nhuộm má đào
Chưa kịp cạn chén, nôn nao cháy lòng
Bên em trời đất hư không
Mật ngọt em rót, trắng hồng thịt da
Chén này cạn nhé tình ta
Tóc mây vương vấn, đậm đà rượu em


Đài Trang

Sắc tím qua nhớ, say, giận và xa

"Tím sắc thủy chung đẹp nhụy lòng
Tím màu ly biệt tủi chờ mong
Tím mây tím áo bờ môi mọng
Tím vẽ tim trời khóc mắt trong"....
Lê Trần Minh


Bốn câu này của bạn cho mình cảm hứng thành bốn
Sắc tím nhớ nhung, say đắm, giận hờn và chia xa.

Tím gieo nhung nhớ, tình xao xuyến
Tím biếc nặng lòng, những ước mong
Xao xuyến nôn nao, chiều tím mộng
Tím mầu chờ đợi, tím ngóng trông

Tím trong ước hẹn, hồng môi mọng
Tím sắc ngọt ngào, ai nhớ không?
Tím ngả nghiêng trời trong đắm đuối
Tím giữ trong tim, mối tình nồng

Chiều tím giận hờn, nhuốm đắng cay
Sẫm trời tím đậm, mưa bay bay
Buồn trong mắt tím, mầu ly biệt
Đau thắt con tim, tím đọa đầy!

Tím ơi tím hỡi, mãi rồi xa
Trăng lệ đầy vơi, nát tím tà
Tím đậm trong hồn, đau khắc khoải
Chiều buồn hoang phế, tím mình ta.

 TSB