Seiten

Montag, 2. Dezember 2013

Tặng anh trái tim của Biển



Em dành tặng anh
Trái tim của Biển
Tràn ngập yêu thương, quyến luyến ngọt ngào
Rất chân thành và cũng rất thanh cao
Mênh mông sóng căng trào lên sức sống
Trái tim Biển
Một trái tim khát vọng
Yêu sự bình yên, cháy bỏng ước mơ
Đường tương lai, chân trời rộng đang chờ
Có bóng hình anh từng giờ trông ngóng
Trái tim của Biển
Gió ngàn lồng lộng
Chỉ biết yêu thương, mong chóng bên chàng
Níu vòng tay trong mê đắm miên man
Niềm hạnh phúc sẽ ngợp tràn đáy mắt



Trái tim em mang tình anh ngây ngất
Nở ngàn hoa chất nặng nghĩa tương phùng
Kỷ niệm ngày nào hai đứa chia chung
Trăng tỏa sáng lạ lùng - ghi dấu ấn
Xin trao về anh
Những vần thơ bất tận
Tự trái tim em, xa vẫn mãi chờ
Dành riêng anh
Tâm hồn Biển mộng mơ
Những nụ hôn, sóng xô bờ da diết….



Sinh nhật anh
Vần thơ này em dệt
Thay những đóa hoa kết tự đáy lòng
Chúc niềm hạnh phúc, hai đứa ước mong
Sẽ tròn trịa trong ấm nồng say đắm!
Cầu chúc cho anh mọi điều may mắn!
Sức khỏe, phát tài, đều đặn lộc vào!
Gia đạo an bình, tâm nhẹ thanh tao
Mình bên nhau tự hào cùng sánh bước…..


Tiếng Sóng Biển




6 Kommentare:

  1. Chàng nào chứ không phải anh! Thôi dzìa!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiiiiiiiiiii đúng là anh trai.....Tính để em gái ế chỏng hay sao mà giận vậy?

      Löschen
    2. Hoàng hôn trài dài, bóng liêu xiêu...
      Giang tay ta vớt, giọt nắng chiều...
      Nhen chút lửa tình, cho tim ấm...
      ảo mộng riêng mình, bến cô liêu...

      Löschen
    3. Tiếng vọng sóng hồn ngỡ giá băng
      Dạt dào thắm sắc, thực bên chàng
      Hoàng hôn nhuộm tím mầu chung thủy
      Xanh biếc đất trời, xuân lại sang.....

      Qua rồi ngày cũ, sóng mênh mang
      Chẳng biết lối lên chốn địa đàng
      Ngơ ngác, cô đơn trong mắt lệ
      Hạnh phúc mỉm cười, quá dịu dàng....

      Cuộc đời con người luôn biến đổi và TSB tin "qua cơn mưa, trời lại sáng" Đức Chúa Trời và Đức phật chẳng phụ lòng ai. Chỉ sợ mình không chân thành thôi bạn ạ!

      Löschen
  2. BÀI THƠ NGHE NGỌT NGÀO QUÁ!... CHÚC BẠN HẠNH PHÚC NGHE....

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn Lời khen rát đáng yêu của bạn! Mình thấy hình Avatar của bạn chỉ muốn hôn một cái! Có nghĩa nó ngọt và thơm hơn thơ của mình.

      Löschen