Seiten

Montag, 9. Dezember 2013

Sóng.....



Anh gọi em, một chữ Sóng thôi….
Nghe sao âu yếm bồi hồi trong tim
Chẳng gặp nhau, anh m ãi tìm
Gọi con sóng nhỏ lặng im trong sầu
Sóng ơi!…Sóng!… vỗ về đâu?
Để anh chờ đợi, úa nhầu tháng năm….

Anh biết không? Những đêm rằm
Trăng treo trước ngõ, ghé thăm bên giường
Thao thức nhớ, người em thương
Cô đơn gối lẻ, cũng buồn lắm anh
Thổn thức lòng, giữa năm canh
Hồn trôi theo sóng mơ….thành giấc tiên…

Sóng hôn lên bãi cát mềm
Ngỡ như lại thấy tình êm ngày nào….
Quấn quýtt nhau, giữa ngàn sao
Dập diù con Sóng tình trao cho người
Trong ướt át, khúc khích cười….
Đùa nhau cho đã, mới khơi cuộc tình
Bãi biển vắng, chỉ chúng mình
Hơi thở biển chứa hương tình ngất ngây
Say đắm anh xiết vòng tay
Nụ hôn cháy bỏng chứa đầy khát khao
Rất mềm mại, biển dâng trào
Ru tình anh nhịp nôn nao sóng cồn
Cuốn chặt anh, giữa bồn chồn
Sóng uốn mình đợi đỉnh….hồn ngất ngây
Vũ điệu cuồng….Sóng như say
Trào lên mãnh liệt, dâng đầy…. nhấp nhô
Giữ nhịp điệu mạnh…. sóng xô
Ru anh đắm đuối, vuốt cho cạn lòng….
Thỏa tình hai đứa ước mong
Sóng lại êm dịu xoa….nồng nàn….thương…

Giật mình tỉnh lại trên giường
Tim em rên nhỏ, anh thương nơi nào???.....


TSB


2 Kommentare:

  1. Thơ tha thiết quá em ơi
    Anh đọc mà cứ bồi hồi với thơ
    Ai mà đẹp tưa giấc mơ
    Giá mà anh thế làm thơ cả ngày

    AntwortenLöschen
  2. Nhìn cái ảnh Minh họa anh lại nhớ
    Câu trong "tivi! Bé ơi ngủ ngoan ...đêm đã khuyêa rồi

    AntwortenLöschen