Seiten

Montag, 23. Dezember 2013

Mẹ của con!



Mái tóc bạc vì mỏi mòn cuộc sống
Dẫu khó khăn, tình vẫn rộng biển trời
Con ước cận kề, được gọi „Mẹ ơi!“
Từ trái tim, tỏ những lời tha thiết

Mẹ sinh ra anh, cho tình con dệt
Giấc mộng trăm năm da diết nhất đời
Con biết ơn, trân trọng lắm Mẹ ơi!
Dịu dàng thủ thỉ những lời âu yếm.

Suốt một đời vì các con cần kiệm
Gánh nặng trên vai, kiếm bữa mỏi mòn
Chắt chiu từng ngày, lo cho các con
Nay là lúc, xin làm tròn chữ Hiếu

Không được Mẹ sinh, nhưng tim con hiểu
Lòng M bao dung, yêu cả dâu hiền
Con thương Mẹ, cầu chúc Mẹ Bình Yên
Luôn Mạnh Khỏe, nhiều Niềm Vui, May Mắn!

Con thèm lắm, được nghe Mẹ căn dặn
Trân trọng bàn tay, nhăn trước thăng trầm
Thương một đời chôn vùi  tình lặng câm
Vì các con, mãi âm thầm như thế….

Con ứa nước mắt, nghe lời anh kể
Bố “đi xa”, Mẹ còn trẻ, con đàn
Cắn răng chịu đựng, vượt mọi gian nan
Cứ “ở vậy”  thả xuân tàn theo gió….

Mẹ của con, vần thơ này xin ngỏ
Lòng biết ơn - con có Mẹ trên đời!
Con xin hết lòng, để Mẹ thảnh thơi
Sống vui vẻ, luôn cười trong hạnh phúc. 

Tiếng Sóng Biển 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen