Seiten

Montag, 23. Dezember 2013

Hẹn nhé!



Hẹn nhé anh, mùa xuân mình gặp gỡ
Thung lũng tình yêu thắm nở sắc mầu
Hương ngọt ngào, mình quấn quýt bên nhau
Cùng đan tay „qua cầu“ trong hạnh phúc

Hẹn nhé em, giữ hương tình náo nức
Niềm say mê thúc giục trái tim cuồng
Cơn gió nào đem lại nỗi nhớ thương?
Tô thắm nét môi hường thêm quyến rũ

Hẹn nhé anh, Trăng tình nồng ấp ủ
Niềm đắm say trong vũ điệu tuyệt vời
Tự sâu thẳm, Biển tỏa sáng ngàn khơi
Cháy như khát giữa cuộc đời cuồng nhiệt

Hẹn nhé em, trao cho nhau tha thiết
Mềm mại, thướt tha, mê mệt hồn này
Trăng tròn đầy, Biển lan tỏa ngất ngây
Đắm trong nhau ngày xum vầy nhung nhớ

Hẹn nhé anh, giữa đêm vàng trăng tỏ
Biển sẽ dịu êm ru giấc mơ Chàng
Sóng tình nồng mãi dào dạt mênh mang
Để Trăng đắm nhẹ nhàng trong vời vợi

Hẹn nhé em, cho thỏa lòng mong đợi
Cho thăng hoa vươn tới chốn thiên đường
Dốc cạn kiệt những gì thật yêu thương
Vào sâu thẳm bằng triều cường dâng sóng......


TSB

2 Kommentare:

  1. Ứ phải anh Sỏi chờ mãi xem anh nào. đó có comment khong chờ mãi không chịu được nữa . chỉ khen thơ thôi nha!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiiiiiiiiii có phải ai cũng biết làm thơ đâu anh? Anh mà chờ có khi tới bạc tóc cũng không có thơ Comment đâu ạ. Cám ơn anh Trai! Chúc anh Sỏi và gia đình một năm mới Mạnh khỏe, An khang, Thịnh vượng!

      Löschen