Seiten

Samstag, 14. Dezember 2013

Hãy mở lòng!



Nếu mở lòng
Bạn sẽ không cô quạnh
Nếu ghẻ lạnh, bạn sẽ chẳng có gì
Trong cuộc đời nếu biết cách trao đi
Nhận lại nhiều hơn, mỗi khi khốn khó
Mặc dù bây giờ có thể giầu có
Ich kỷ, hại nhân, đã tỏ nghèo hèn
Sống không thực lòng
Chỉ nghĩ bon chen
Một ngày mai lãng quên trong quá khứ...
Rốt cuộc chỉ là một kẻ du thủ
Thiếu vắng tương lai
dù đầy đủ cũng thừa.....


TSB

3 Kommentare:

  1. Ta về di em, về nhà em bên xóm nhỏ
    Để em khoe tà áo dài màu hồng
    Đẹp như tiên suốt ngày ngóng trông
    Gần năm nay anh mãi thầm mong
    Cầm bàn tay ấy trong tay anh
    Được vuốt mái tóc vẫn còn xanh
    Xinh yêu, đẹp mãi em yêu dấu!
    Dù mong mà chẳng thấy em đâu
    Để rồi một kiếp ôm nỗi sầu
    Mong nhau mà chẳng có được nhau!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Bạn là ai vậy? Đã ghé thăm Blog của Tiếng Sóng Biển, thích chơi thơ thì xin ra mặt đối cho vui. Dùng nick "Nặc danh" nghe mất hứng quá.
      Dầu vậy, cũng cám ơn bạn đã ghé thăm nhà và tặng thơ. Xin chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

      Löschen
    2. Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.

      Löschen