Seiten

Freitag, 27. Dezember 2013

Giáng Sinh an lành!

Tuyết đổ xuống, phủ trĩu cành trắng xóa
Mùa Giáng Sinh ánh sáng tỏa khắp miền
Tiếng chuông nhà thờ gióng giả bình yên
Đêm huyền ảo đang nối liền hư – thực



Chúa xuống nhân gian, muôn lòng náo nức
Rước Ngài vào nhà, ban phước thế nhân
Đêm Giáng Sinh, ta cùng xích lại gần
Thắp thêm nến, sưởi tình thân ấm áp

Những món ngon tỏa hương thơm ngào ngạt
Ly rượu trao tay, ngan ngát tình nồng
Mở trái tim yêu, trao trọn ước mong
Tâm thanh thản, lòng không còn day dứt

Hãy cùng nâng ly, chúc lời chân thật
Mong cho ngày mai, Lộc phất đủ đầy!
Sức Khỏe, Bình Yên, mọi việc gặp May
Phúc lưu giữ, con cái dầy Ân Nghĩa!

Đón nhận Ơn Trên, ghi lòng thấm thía
Trao đi Yêu Thương, chia sẻ ngọt bùi
Biết trân trọng nhau, nhận lại niềm Vui
Sẽ Hạnh Phúc một đời trong Nhân Ái!

Tiếng Sóng Biển

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen