Seiten

Dienstag, 31. Dezember 2013

Chúc Mừng Năm Mới 2014

Nhân dịp đầu năm, TSB xin chúc các Bạn và Gia đình, cùng các Tổ chức Xã Hội vì dân một năm mới Sức lực dồi dào, làm ăn phát đạt, ăn nên làm ra và được hưởng mọi quyền được sống bình đẳng, công bằng, bác ái!



Chúc muôn nhà phúc lành, no đủ
Mừng Đất nước, Dân chủ gặp thời
Năm nở rộ phong trào khắp nơi
Mới gương mặt tặng đời nguồn sống

Chúc Quê hương dũng khí nhân rộng
Mừng Xã hội người cống hiến nhiều
Năm bạo lực dần dần triệt tiêu
Mới cung cách, đổi chiều luồng gió

Chúc Nhân dân được quyền bày tỏ
Mừng Tổ quốc mình có Trí tài
Năm Lãnh tụ toàn người dẻo dai
Mới phương thức, đấu hoài không nghỉ

Chúc vững lòng, bền gan, tỉnh trí
Mừng Non sông tỏa khí anh hùng
Năm con Ngựa thẳng tiến “Triều hưng”
Mới khát vọng, không ngừng phát triển

Chúc muôn người một lòng dâng hiến
Mừng Việt Nam, thiên biến phúc lành
Năm ước hẹn thay đổi sẽ nhanh
Mới giao tiếp, mau giành chiến thắng!

Đường công lý dẫu không bằng phẳng
Liên kết nhau, ta chẳng nản lòng
Vì chính nghĩa dân mình vẫn mong
Tương lai sáng tươi hồng phía trước.

Tiếng Sóng Biển


2 Kommentare:

  1. Bài thơ thật hay bạn ơi, bạn có cái tên blog rất ấn tượng NN thấy thích
    Năm mới chúc anh sức khỏe, ngập tràn niềm vui và hp ạ

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn Bạn ghé thăm! Mình cũng chúc bạn một năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn! (nói nhỏ nhé, mình là con gái bạn ạ) hiiiiiiiiiii

      Löschen