Seiten

Samstag, 14. Dezember 2013

Biển

Bài thơ này TSB đối bên trang Blog Danh khuyết


Bin thì thm li từ tim sâu thm
S em bun, bin nhuộm thm mu xanh
Rất yêu thương, bin v những ngt lành
Dẫu li ru stan nhanh theo sóng....

Níu bước chân em, bin hoài nôn nóng
Mong em bình tâm, mau chóng quên bun
Tt c chđ ngăn giọt lệ tuôn
Nỗi xót xa tích nên nguồn nước mặn
Đừng trách Biển hoang tình nên che chắn
Nói dối em, dẫu mặn vẫn ngọt ngào
Chẳng muốn em buồn, mỗi chiều nôn nao
Nên biển hát, gợi khát khao nhung nhớ....
Nếu yêu biển, hãy hiểu rằng muôn thủa
Biển chỉ vậy thôi, mãi giữa thăng trầm
Lúc ngọt ngào, có lúc lại lặng câm
Khi xôn xao, khi âm thầm chua xót
Lúc giận dữ, sóng chồm lên chót vót
Lúc yêu thương, lại rót mật tai người
Hiểu tình biển, ngàn con sóng chơi vơi
Luôn chân thật, dẫu đời đầy giông bão.

Tiếng Sóng Biển


5 Kommentare:

  1. Anh không trách biển hoang tình
    Mà chỉ thấy mình trước biển mênh mông!
    Biển đầy nhờ có trăm sông
    Anh là sông nhỏ đã nông lại nghèo...
    ...
    Hết rồi không tìm được chữ nữa hihi!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Nước con sông nhỏ vẫn reo
      Từng đợt sóng đẩy thuận chèo vì ai
      Một lòng chung thủy chẳng phai
      Muôn đời sông vẫn mãi hoài trôi xuôi
      Giầu, nghèo - số đã định rồi
      Vui vẻ sông hát, đời thôi hết sầu!

      Em có bao giờ thạ1y anh buồn đâu mà anh than nghèo? Người giầu có nhất thế gian là người hay cười đó anh ạ.

      Löschen
  2. Bên nhà danh khuyết nàng ấy ác quá! chốt cửa cài then chặt quá. làm anh qua lại mãi mà không sao comment được. Anh cũng từng :
    "đấm nát tay trước cánh cửa cuộc đời
    Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa! "
    Tuy thông cảm cho nỗi niềm riêng nhưng anh vẫn cứ buồn , DK là người trí tụê em nhỉ!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Ông anh em "cảm" chị Danh khuyết mất rồi. Một con người trí tuệ mới biết phải đóng cửa đúng lúc. Anh đừng buồn nữa, cứ vui vẻ, thì cánh cửa sẽ lại mở thôi. Đừng đấm cửa, mà hãy đọc câu thần chú "Vừng ơi, mở cửa ra!" Hiiiiiii

      Löschen
    2. Ừ nhỉ "Vừng ơi...! " Có vậy mà không nghĩ ra hihi~! Anh cảm ơn em!

      Löschen