Seiten

Samstag, 30. November 2013

Vầng trăng tình yêu

Xin cám ơn tất cả những gì anh mang đến cho em!



Nửa mảnh trăng gầy giá lạnh đơn côi
Treo lơ lửng giữa trời đêm yên lặng
Giọt lệ trong veo rơi hoài xa vắng
Như sương sa trĩu nặng nỗi buồn
Câu hát nghẹn ngào, khóc tình vùi chôn
Tiếng nức nở, đám côn trùng hòa điệu
Gắng mỉm cười, khép vành trăng – mếu!
Thương thân phận mình, chén rượu vỡ tan
Thục nữ làm chi? Khổ cứ ngập tràn
Đời ướt át trong nhân gian vì lệ!



Rồi một ngày, trăng tròn vành như thế
Giữa khoảng không, dịu dàng khẽ nghiêng mình
Nụ cười rạng rỡ, tỏa ánh lung linh
Trăng đón nhận, mối tình anh đằm thắm
Dẫu đất trời có xa xôi vạn dặm
Hồn quấn vào nhau, ta chẳng muốn rời
Trăng ngọt ngào rắc mật, dịu bờ môi
Dáng e thẹn, nhẹ trôi trong hạnh phúc….


TSB

5 Kommentare:

  1. Nếu trên đời không còn khát vọng?
    Đời tẻ nhạt khi thiếu vắng đam mê
    Thế thì đời sẽ không hề buồn nữa
    Để người với người sống lạnh nhạt

    Để tim và tim không hề khao khát!
    Để lửa lòng vừa nhóm đã tàn
    Để ước vọng như giọt mưa tan
    Em ơi, để lòng âu yếm ôm lòng
    Mối tình thật sẽ mãi sáng trong

    Thương nhau ta để trong lòng
    Hằng đêm lửa đốt gọi cơn sóng gào
    Ngoài đời xa cách lửa lòng vẫn trao
    30/11/2013
    KẺ QUA ĐƯỜNG(nhớ và thương)

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Chẳng có ai suốt đời trọn vẹn
      Sống làm sao không thẹn với lòng
      Đoạn trường đôi lúc thầm mong
      Tình tỏa hương ngát ấm nồng đắm say....

      Cám ơn bạn đã ghé thăm và cho TSB một bài thơ dài! Xin lỗi vì bận nên trả lời muộn màng!

      Löschen
    2. Ai ơi! Cuộc đời này, cuộc tình này
      Vì mệnh số đành dang dở từ đây
      Ước một ngày gối ấm, chăn nồng
      Chia nhau hơi thở mặn nồng cùng ai
      Lỡ duyên sao tình đắm, tình say?
      Đã từng "muối mặn gừng cay" mấy lần?
      Một lần thôi, cuộc đời này, trao cho ai?

      Löschen

  2. Một nửa mảnh tình, những xót xa...
    Phủ đắp bao năm, cũng nhăn già...
    Hoàng hôn xế chiều, sao le lói...
    Chẵng lẽ nảy mầm, với trổ hoa???.....

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Trăng tình một nửa chẳng đơn côi
      Tâm sáng như gương vẫn rạng ngời
      Đêm lặng, không tàn dầu bóng xế
      Hoa đời vẫn trổ sắc muôn nơi!

      Löschen