Seiten

Samstag, 30. November 2013

Thiếu



Tình yêu thiếu vắng mặn nồng
Như bình minh tới, mà không nắng vàng
Như Biển lặng sóng mênh mang
Không bóng thuyền nhỏ, đêm vàng vắng trăng
Mây thiếu ngọn gió lang thang
Cây khô thiếu nước, lá vàng rụng rơi
Yêu thương chỉ ngỏ bằng lời
Nụ hôn phớt thoáng, rã rời nhạt phai
Bên nhau lặng lẽ ngày dài
HẠNH dù gìn giữ, PHÚC mai một dần
Khát khao thân cận kề thân
Trời sinh hai nửa phải cần bên nhau
Thiếu một đứa, suốt đời đau
Trong lòng ngơ ngẩn, ôm sầu tháng năm
Tâm hồn u ám âm thầm
Trái tim cô lạnh, lặng câm suốt đời.

Đừng ghẹo em nữa mình ơi!
Thương anh đơn lạnh cuối trời khát khao….

TSB


2 Kommentare:

  1. Trời sinh hai nửa phải cần bên nhau
    Thiếu một đứa, suốt đời đau
    Trong lòng ngơ ngẩn, ôm sầu tháng năm
    rất chính xác....

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn bạn! Thơ mình đơn giản và môc mạc như vậy thôi. Chúc bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ, ấm áp!

      Löschen