Seiten

Sonntag, 17. November 2013

Nước mắt Philippines



Philippin ơi, những dòng nước mắt
Bao xót xa thắt chặt trái tim người
Tai họa cuồng điên giáng xuống tả tơi
Bão Haiyan hại đời bao em nhỏ

Nhà tiêu tan, xác cha mẹ nằm đó
Khuôn mặt trẻ thơ đau khổ - đắng lời!
Những tiếng nức nở giữa dòng lệ rơi
Em không tin, cha mẹ rời em mãi…
Bàn tay nhỏ nhoi chìa ra run rẩy
Cặp mắt ngây thơ lệ chẩy không ngừng
“Các bác ơi, sao cha cháu bỗng dưng
Không dậy nữa, để dựng lại nhà mới?
Mẹ ơi mẹ! con đâu làm nên tội?!
Bỏ con bơ vơ, chẳng nói một lời?”

Còn quá thơ ngây, khổ đứa con côi
Vì cơn bão, nên một đời tan nát
Nước mắt cho em, nghẹn lòng đắng chát
Gửi từ xa, tình dịu mát thay lời
Những kiện hàng, tiền bạc giúp em tôi
Vượt khốn khó, tạm thời qua cơn đói…



Hãy chung tay hưởng ứng lời kêu gọi!
Một chút yêu thương gói trọn Nhân lành
Dù chỉ rất nhỏ, giúp mái đầu xanh
Trong hoạn nạn cũng biến thành trân quí!

Đừng khóc nữa em! Xin đừng ủy mị,
Gắng vượt qua, gom dũng khí ngửng đầu
Cùng dân tộc vượt qua mọi nỗi đau
Hướng tới tương lai rạng mầu tươi sáng!

Philippin ơi, qua cơn hoạn nạn
Mới hiểu rõ thêm, ai Bạn, ai Thù!
Hãy đứng dậy, giữ truyền thống ngàn thu
“Quyết đấu tranh, cho dù còn manh áo!”
Chổng kẻ bá quyền nước lớn hung bạo
Gìn giữ non sông, trọn đạo làm Người!
Chúc các bạn vững vàng!
Đất nước giữa trùng khơi
Vượt gian khó, trở thành người Chiến thắng!


TSB

2 Kommentare: