Seiten

Donnerstag, 7. November 2013

Lo lắng



Vẫn biết rằng anh mãi mãi yêu em
Dành tặng em những êm đềm nhung nhớ
Mình hiểu được nhau qua từng nhịp thở
Những phút bên anh, không có nỗi buồn
Nụ cười như hoa, quên trời mưa tuôn
Quấn chặt lấy nhau, quên luôn ngày tháng
Tình chúng mình đắm chìm trong lãng mạn
Dòng Sông Trăng tỏa rạng giữa đêm đời
Sóng ru tình trong dịu nhẹ chơi vơi
Uống mật ngọt từng lời anh đắm đuối…

Chợt biết anh về, quê hương vẫy gọi
Nỗi khát khao trao gởi nghĩa sinh thành
Sự nghiệp nước nhà đang cần có anh
Hiểu ngọn ngành, sao thấy còn lo lắng…
Đêm buồn không anh, sao trời đi vắng
Em bơ vơ ngơ ngác chẳng muốn cười
Những giọt lệ sầu lại thánh thót rơi
Lòng luôn ngóng cuối trời xa nơi ấy…
Chốn mình không em, muôn ngàn cạm bẫy
Anh hiền lành đâu thấy được dối gian
Dáng kiều thướt tha, giọng nói dịu dàng
Sức trẻ trung, có làm chàng xao xuyến?
Vẫn biết tình yêu chúng mình thề nguyện
Ngàn năm sau chẳng biến đổi thay lời
Sao trong lòng vẫn sợ áng mây trôi
Quấn kín Trăng cho Biển đời đau đớn….


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen