Seiten

Samstag, 30. November 2013

Khóc

Trong tình yêu, dù đằm thắm, hiểu nhau đến mấy, cũng có những lúc dỗi hờn buồn bã vì lỡ hiểu lầm nhau, vì sư cợt ghẹo của anh mà em không nhận ra và.....khóc....



Nước mắt cứ rơi,
Mặc đời không muốn khóc
Không muốn than van.
Sao tim óc rã rời?
Lòng thầm gọi hai chữ “Mình ơi!”
Trong đau đớn những lời thơ buồn bã
Nước mắt cứ rơi,
Vào lòng biển cả
Mặt chát đắng cay, tan rã trái tim buồn
Đêm thật dài
Hoang lạnh giữa cô đơn
Rỉ rả tiếng côn trùng than khóc…..
Buốt thấu tim gan
Từng hạt mưa nheo nhóc
Day dứt tình phai
Tang tóc góc thi hồn
Lệ chẩy nhạt nhòa, nức nở từng cơn
Trong tiếng gió nghe sao tâm buốt giá
Tình chỉ mình anh
Đã trao tất cả
Sao để em
Đau lả giữa đêm buồn?
Xa xót đáy lòng, lệ chẳng ngừng tuôn
Đời vô nghĩa, nếu trăng tròn không sáng
Nếu tiếng sóng muôn đời câm lặng
Nếu vắng anh, em sẽ chẳng còn gì!
Nên nước mắt rơi, ướt lạnh bờ mi

Và đêm trắng cứ thầm thì day dứt……

TSB

3 Kommentare:

  1. Ai buồn, ai nhớ, ai thương?
    Để ai mủi lòng qua đường nhớ ai
    Sóng rì rào mà lòng sao sầu não?
    Xin để cho ai gửi lại chút tình!
    Cho buồn vơi cho đời thêm tuơi!
    Tặng ai cánh hoa lòng tươi thắm
    Ai ơi xin giữ lại trăm năm!
    30/11/2013
    KẺ QUA ĐƯỜNG(nhớ và thương)

    AntwortenLöschen
  2. Nước mắt rơi động lòng trắc ẩn
    Kẻ qua đường cũng ngẫn ngờ theo
    Niềm vui đâu có chi nhiều?
    Mỗi khi buồn bã, liêu xiêu dáng hình

    Cám ơn Bạn đã ghé thăm còn tặng vần thơ chia sẻ! Chỉ tiếc không biết quí danh còn có cơ hội đáp từ.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Tình mình sẽ mãi sáng trong
      Như đoá Hoa Lê trong "Lâu Đài Tình Ái"
      Quên đi em phút bi ai
      Ngày kia hội ngộ cùng nhau "trang đài"
      Cùng nghe sóng biển rập rình trong nhau

      Anh:-)
      Ở đời lúc nguy nan tuyệt vọng
      Ta càng cần tĩnh tâm dồn lực
      Ta sẽ dùng tinh hoa của trí tuệ
      Và dùng sức mạnh của trái tim
      Để vượt qua thử thách đang chờ
      Tĩnh tâm nghe tiếng chuông nhà thờ


      Löschen