Seiten

Donnerstag, 7. November 2013

Đếm lá thu rơi



Thu sắp qua nắng vàng nhẹ buông lơi
Em lặng lẽ giữa trời ngợp sắc lá
Nỗi niềm yêu thương theo gió bay lả tả
Gửi về anh nỗi nhớ đến quặn lòng

Thu giữa tím chiều chứa chất nhớ mong
Gọi năm tháng về lại trong khoảng khắc
Chiếc lá nào mang tình em thầm nhắc
Đến tên anh hoang vắng cả trời chiều

Đếm lá rơi, tìm nhặt những dấu yêu
Gom lại chút tình chiều trong lá đổ
Dáng em buồn trong chiều thu lộng gió
Bởi xa anh, nỗi nhớ đến khôn cùng.....


TSB


2 Kommentare:

  1. Về với nhau cho nhớ khỏi rưng rưng
    Tay trong tay miệng cười chân cùng bước
    Ngày lại ngày ta lại già hơn trước
    Về với nhau cho trọn mảnh tình chung.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Về với em cho lá lại xanh rừng
      Cho hoa xuân tưng bừng lối ngõ
      Về bên em, thu hết buồn trăn trở
      Đông ấm phòng, môi nở nụ cười tươi
      Về với em, ghép trọn ánh trăng ngời
      Cho biển sóng chơi vơi ngân khúc hát.....
      Về đi anh, hồn thơ em dào dạt
      Bản hòa ca khao khát đượm thắm tình
      Về bên nhau ta cùng ngắm bình minh
      Cuộc đời mới in bóng hình hai đứa......

      Cám ơn anh trai cho em cảm hứng tiếp những dòng thơ chân tình của anh!

      Löschen