Seiten

Sonntag, 24. November 2013

Cùng em lạc chốn Thiên Thai



Hãy bên em lạc vào chốn Thiên thai
Linh khí đất trời, khai hoa nở nhụy
Đường cong núi đồi nhấp nhô tuyệt mỹ
Mượt mà dịu êm, chỉ có nơi này
Những ngọn cỏ, vờn trong gió lay lay
Hương quyến rũ, níu tình say đắm đuối
Bồng bềnh mây trôi, ngàn xanh vời vợi
Bóng núi cao, nghiêng đợi chút tự tình
Khe suối rì rào ôm giấc mơ xinh
Nhẹ nhàng ru hai đứa mình vào mộng
Cây cỏ, đất trời lụa là hoa gấm
Giữa cõi tiên cũng chầm chậm lạc hồn
Cảnh sắc tuyệt vời, rực thắm hoàng hôn
Khiến lòng anh bồn chồn đầy khao khát
Quần quýt bên nhau, hương say ngào ngạt
Ngẩn ngơ cùng anh, bát ngát đỉnh trời
Thả cho hồn mình bay bổng chơi vơi
Quên lối về bởi cảnh khơi tình nhớ….


TSB

Hình minh họa

2 Kommentare:


  1. Anh đã đợi cả ngàn năm nay
    Em biết không chỉ có thế này
    Một lời thôi mà là lời rủ ríu
    Nắm tay em anh sẽ đi ngay
    Chốn đất thiêng thiên thai hoa nở
    Những “Núi” những “Đồi” thở nhấp nhô
    Đường cong này mượt như dải lụa
    Những trảng cỏ lay lay trong gió
    Níu tình say bồng bềnh vời vợi
    Mùi hương em quyến rũ níu tình say
    Mây trôi mây trôi thêu hoa dệt gấm
    Khe suối thì thầm ấm giấc mơ
    Câu thơ đắm đuối sương mờ
    Thương đôi môi khơi khơi tình nhớ!

    Anh họa theo thơ Khúc Tình Thi . Bài thơ này âm hưởng lạ, từng chữ sexy, rất dạt dào và đắt. Một bài thơ tuyệt hay nhưng giá em chuốt lại chút nữa. Anh thích bài thơ mà họa đừng hiểu quá xa đi đấy em nhé!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Thi tình ngân khúc nhuộm ai say
      Ngơ ngẩn hồn thơ lạc chốn này
      Câu đối trĩu tình nghe đắm đuối
      Dám nào tơ tưởng, áng mây bay....

      Anh trai cứ đối thoải mái đi, chơi Blog và đối thơ nhau là thú chơi tao nhã mà anh. Đừng ngại gì. Em không bao giờ nghĩ gì vớ vẩn đâu ạ. Chỉ có điều anh phải mách cho em những chữ cần sửa chứ, để em còn học. Nhé anh!

      Löschen