Seiten

Samstag, 30. November 2013

Còn không anh?

Chùm thơ buồn trong 1 đêm mất ngủ vì sự hiểu lầm. Xin ghi vào kỷ niệm.



Còn đâu khao khát bên nhau?
Xa rồi những nụ hồn đầu đắm say
Giờ mình mỗi tối gặp đây
Chỉ trong thoáng chốc, lòng đầy xót xa
“Anh còn phải tiếp người ta”
“Anh còn phải ngủ để mà làm ăn”
“Anh giữ sức khỏe dể dành
Mai này em tới, ta thành lứa đôi”…..
Vẫn biết, tình chẳng đầu môi
Vẫn biết giờ phải ngậm ngùi đắng cay
Ngày dài chỉ có phút giây
Dành em nhạt nhẽo, tim này nát tan
Lệ sầu cứ ứa ngập tràn
Linh cảm buồn bã mãi lan trong hồn
Chờ anh mỗi tím hoàng hôn
Mỗi đêm hoang lạnh, bồn chồn nhớ nhung
Chẳng biết anh có thấu không?
Ngược nhau giờ giấc, tình nồng nhạt phai
Không còn quấn quýt ngày dài
Không còn đằm thắm, láng lai thư tình
Trăng không còn sáng lung linh
Biển lặng buồn bã một mình cô đơn
Không còn dám cả dỗi hờn
Gắng gìm nước mắt, tự chôn vào lòng
Giọt sầu cứ đọng mắt trong
Cuối tuần anh cũng vẫn không thì giờ
Không còn đằm thắm ước mơ
Nói “yêu em nhất!”, hững hờ ngoảnh đi
Lời nói chẳng ăn nhập gì
Bởi anh còn mải nghĩ suy xa vời…..
Đau đớn, tim gọi “Mình ơi!
Nếu tình đã lạt, thì thôi đành sầu
Đừng dối em, để thêm đau
Đành phận bạc bẽo, úa nhầu từ đây……
Mình ơi! riêng trái tim này

Lỡ dành anh hết, sầu day dứt sầu!

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen