Seiten

Samstag, 30. November 2013

Chẳng bao giờ trách anh!

Xin lỗi anh những phút dỗi hờn vô cớ! Dẫu có giận thế nào cũng không bao giờ em trách anh.



Em chẳng bao giờ dám oán trách anh
Dù tình yêu không thành như mình muốn
Dù biển vẫn xanh ngàn đời sóng cuộn
Ôm cô đơn lang bạt chốn giang hồ
Chôn giấu tình nồng trong những ý thơ
Cho năm tháng bơ phờ gương mặt úa
Trái tim này vẫn dành anh một nửa
Vẫn đậm yêu thương chất chứa tự tình
Hướng về chàng, vầng trăng sáng lung linh
Đang sung sướng quấn quanh mình mây ấm…

Chẳng dám trách anh, tình không nồng đượm
Không còn thời gian bay bướm thư hồn
Không có hứng trao gửi những nụ hôn
Khoảng cách xa, không còn niềm say đắm.
Không dám cản anh, tìm nơi nhung gấm
Dệt giấc mơ hoa, viết “nhạc phẩm” đời
Bởi lòng biển xanh mãi chỉ vậy thôi
Ngàn sóng vỗ một đời thân cô lữ…..
Khát khao sống, tình nồng tim giữ
Dẫu vắng bóng trăng, đêm phũ phàng nhầu
Lạc giữa đại ngàn, chẳng biết về đâu

Vẫn không trách, dù sóng sầu bạc trắng….

TSB

4 Kommentare:

  1. Em về, mang chút hương xuân...
    Ngọt ngào như cũng có phần...tặng ta...
    Nào ngờ, hương chỉ thoảng qua...
    Hồn này, cay đắng xót xa...đổ đầy...

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Lang bạt như những đám mây
      Ghé thăm khắp chốn, tình đầy khát khao
      Nhớ chi em, tiếng sóng trào?
      Mà anh "cay đắng"? - nghe nao đáy lòng.....

      Löschen
  2. Sorry! ghẹo em chút thôi, lâu hok gặp, em khỏe chứ? thi thoảng vẫn được coi thơ em, vẫn dạt dào cảm xúc.....người ta nói đúng, không có gì bằng....tình yêu, chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. thân.!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Biết là ai rồi nhé! Không gặp thì thôi, gặp là ghẹo em hoài.
      Cám ơn lời chúc chân tình của anh! Em cũng chúc anh Ngàn việc như ý, vạn sự như mong!

      Löschen