Seiten

Donnerstag, 14. November 2013

Anh gọi em



Biển ơiiiii
Vách ngàn vọng lời anh gọi
Nghe tha thiết, gói trọn tình nồng
Biển ơi Biển,
Em có hiểu anh không?
Tình của anh ấm nồng
Dành riêng em tất cả!
Gom đất trời cùng ngàn hoa lá
Trao cho em, hương tỏa ngát tự lòng
Vì tương lai mình
Trọn mọi ước mong
Anh cố gắng gieo trồng mầm xanh mới
Biển ơi Biển!
Em hãy gắng chờ đợi!
Hạnh phúc trăm năm đang tới gần kề
Tình chúng mình đâu chỉ có đam mê?
Chung ước nguyện cho ngày về tươi sáng
Anh hiểu em,
Tâm hồn đầy lãng mạn
Trong sáng, yêu thương, ngợp áng thi hồn
Giữa sóng gió vẫn cập bến hoàng hôn
Nghị lực sống vẫn còn đầy nhiệt huyết
Biển ơi Biển!
Tình dành em tha thiết!
Thấu chăng lòng anh da diết mặn nồng!?
Bước đường tình
Dẫu xa cách nhớ mong
Niềm khao khát chất chồng theo năm tháng
Đôi lúc mưa rơi giữa thi tình lãng đãng
Em trách anh, 
Khóc cạn nước mắt buồn
Gắng dịu dàng chặn lại dòng lệ tuôn
Lòng xe thắt, tình dồn thương em nhất!
Nín đi em!
Nỗi lòng này chân thật
Cuộc đời anh dành tất cho Nàng
Đừng khóc nữa em!
Tội lỗi anh mang
Để em vui, cho anh càng hạnh phúc!
Nụ cười môi em như lời cầu chúc
Mãi ngàn năm Trăng sáng rực Biển khơi
Em bên anh bình yên trọn cuộc đời
Quên quá khứ!
Thả hồn trôi theo sóng......


4 Kommentare:

  1. Biển ơi biển
    Xin em đừng mặn nữa
    Càng uống anh càng khát cháy thêm
    Biển ơi biển
    Đừng sóng nữa xin em
    Càng thắm thiết anh càng thêm chới với
    Biển ơi biển
    Anh con thuyền không lái
    Xin đừng thẳm sâu đừng quá đỗi mênh mông
    Biển ơi biển
    ......

    Tìm mãi đường mới sang được nhà bạn , ngày vui nghe bạn !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Bởi khuyết danh
      Nên em mãi chưa chồng
      Không biết gọi tên
      Dẫu cháy nồng nỗi nhớ
      Lời gọi biển
      Nghe như hơi thở
      Giữa yêu thương trăn trở khôn cùng......

      Xin cám ơn bạn đã ghé thăm và còn tặng cho mình đoạn thơ thật hay, làm Biển thấy lòng say vì nể.....
      Muốn vào trang mình đơn giản bạn chỉ nhấn vào nick của mình là ra mà. Vì mình cũng làm thê để vào nhà bạn đó. Chúc cuối tuần vui vẻ!

      Löschen
  2. Ôi em! nay anh buồn ngủ quá rồi cho anh chịu comment anh ngủ đã , bài đã đọc hay lắm ! anh của em may mắn thế!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ghé em mà kêu buồn ngủ hả anh Sỏi ơi! Giờ lại còn lấy Avatar là bông hoa Quỳnh nữa chứ. Anh đừng thay đổi giới tính nhé! Làm phận hoa Quỳnh buồn lắm đó. Hiiiiiiiiiiiiiiii Chúc anh ngủ ngon!

      Löschen