Seiten

Mittwoch, 23. Oktober 2013

Từ khi có anh


Có anh biển sóng như mơ
Nổi trôi năm tháng, mãi chờ đợi ai
Tình xuân dậy nét trang đài
Nụ hồng quyến rũ, sương mai đẫm tràn
Thơ gửi tình gió miên man
Vòng tay người ấy muộn màng....đắm say....
Trao đêm nồng những ngất ngây
Cho ngày ngơ ngẩn, hồn đầy ý thơ
Cuộc đời lạc bước đường mơ
Ôm hoài tình mộng, ngóng chờ bóng ai
Có anh đêm chẳng còn dài
Xuân hồng sắc thắm, nhẹ vai ưu phiền
Có anh tâm thật bình yên
Khéo trong khu xử, lời hiền dễ nghe
Anh mang lại những đam mê
Khát vọng cháy bỏng, lời thề khó quên
Bên anh, cuộc sống êm đềm
Em như đứa trẻ, dịu êm trong tình
Có anh em hóa thơ trinh

Non dại tựa chốn vai mình bình yên.
 TSB

4 Kommentare:

  1. Bên anh, cuộc sống êm đềm
    Em như đứa trẻ, dịu êm trong tình

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Đúng không anh? Khi mình tìm được 1 bờ vai vững chắc, thì dù rất giỏi trong mọi việc, người đàn bà cũng trở nên yếu đuối trước người đàn ông của mình.

      Löschen
  2. Anh nghe tim hát thì thầm
    Tình yêu chớm dậy nẩy mầm mùa xuân
    Nắng tình phơi trải thảm nhung
    Gió ru biển hát muôn trùng lời ca
    Tìm nguồn hạnh phúc rọi pha
    Anh đây em đó tình ta thắm nồng
    Vượt qua biển lũ bão giông
    Hàn trăng vá núi ta không chia rời
    Khi yêu thắm thía cuộc đời
    Con tim rung động lả lơi.... nẻo buồn
    Nụ hôn chớp nở tâm hồn
    Lần đầu chạm má thẹn thùng tiếng yêu
    Vòng tay hạnh phúc nâng niu
    Bình minh hoa nở sớm chiều xứng đôi
    Rung rung nhịp nhịp vành môi
    Tình yêu bất tận: Anh người riêng em.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Waooooooo lâu quá mới thấy anh giai ghé em chơi, lại còn tặng bài thơ khá tình tứ nữa chứ. Chắc anh nghé được nàng nào rồi ha? Em cám ơn anh nhé!

      Löschen