Seiten

Samstag, 12. Oktober 2013

Thu vắng anh



Thu đến dịu dàng khoe sắc
Mây bồng bềnh trôi, Nai “tác” gọi bầy
Cảnh quyến rũ, khiến hồn say
Lạc bước chân, lòng ngất ngây đắm đuối
Tiếng chim líu lo mời gọi
Con suối lặng trôi, nói hộ bao điều
Mùa thu này vắng anh yêu
Con đường cũ, gợi bao nhiêu tâm sự

Cảnh nôn nao, thân lữ thứ
Ta chạm vào nhau, câu chữ ghép vần
Mỗi ngày quấn quýt thành thân
Thương thật nhiều! Đâu cần lời hoa mỹ?
Nửa trái tim anh dung dị
Dành tặng em từ suy nghĩ, cuộc đời
Ngắm thu khi lá vàng rơi
Chạnh lòng xót cho mình đời trôi dạt
Có nhau, lòng ngân khúc hát
Cho suối thơ dào dạt thi hồn
Ấm áp mỗi chiều hoàng hôn

Ta mãi chờ nhau bồn chồn say đắm...

2 Kommentare:

  1. Ai cùng em bồn chồn say đắm
    Chờ mòn hết cả những tháng năm
    Anh cũng thèm được làm đối tác
    Để được cùng ai đó đợi chờ nhau!
    ...
    Anh nhớ em và luôn mong em vui và hạnh phúc!

    AntwortenLöschen
  2. Anh còn nhớ em là được rồi, chứ làm đối tác để chờ thì rụng hết tóc anh thôi. Em cám ơn lời chúc của anh! Và chúc anh đạt mọi điều mong ước!

    AntwortenLöschen