Seiten

Donnerstag, 3. Oktober 2013

Hãy tin em!


Khi hứa với anh, lời thương đã ngỏ
Dù cách muôn trùng, trắc trở vẫn yêu
Hướng về phương anh, nước mắt rơi nhiều
Hãy hiểu cho em, bao điều cay đắng....

Bỗng dưng vắng anh, con tim trĩu nặng, 
Nỗi xót xa kéo đêm trắng thật dài
Biết rằng anh đi, chỉ vì tương lai
Sao vẫn thấy lạc loài trong nhung nhớ...
Thương anh thật nhiều, nên lòng trăn trở
Biết làm sao? Sợ bên ấy thiệt thòi, 
Lỡ yêu rồi, chỉ có mình anh thôi
Không ân hận, không đổi rời nghĩ khác
Dù cho mưa rơi, bão rầy tan tác
Em vẫn yêu anh, ngơ ngác mỗi chiều
Vẫn ngóng về Chàng với niềm tin yêu
Chờ đợi anh bắc cầu kiều sang đón
Tình dành riêng anh, tim này dâng trọn
Đừng 'lao xao" trước những ngọn gió lành
Xin ghi nhớ rằng: Em chỉ yêu anh!
Bằng cả hồn em, chân thành tha thiết....

TSB

2 Kommentare:

  1. Anh nào ấy nhỉ? hay anh Sói nhjr .Đ thế thì hay quá hihihi!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Chào anh Sỏi, lâu quá mới thấy anh ghé thăm em. Hôm bữa em sang có để lại bài 2 bài thơ com cho anh, có lẽ anh quên em gái rồi. Huhuhuhu....

      Löschen