Seiten

Sonntag, 8. September 2013

Viếng mộ Cha

Ảnh minh họa

Mỗi năm tóc một bạc thêm
Trở về viếng mộ, giữa miền lá bay
Hiu hắt một ngọn heo may
Nhớ cha, thương mẹ những ngày tháng qua
Cha đi về chốn trời xa
Bẩy đứa con nhỏ, căn nhà quạnh hiu
Tần tảo nắng sớm mưa chiều
Một thân mẹ gánh liêu xiêu cả đời.
Mỗi lần về, gọi "Cha ơi!"
Thương người lạnh chốn cuối trời cô đơn
Thương thân, thoáng chút tủi hờn
Mong cha hiện hữu, cho con an lòng.

Thương mẹ, sớm tối cầu mong
Mẹ hiền mạnh khỏe, vui cùng cháu con
Bõ công năm tháng mỏi mòn
Cô đơn bóng xế, nuôi con nên người
Cánh cò đơn lẻ chân trời
Mang lại tia nắng trong lời mẹ ru
Mỗi chiều ngả bóng cuối thu
Giang vòng tay ấm nhân từ đón con......


Tiếng Sóng Biển

4 Kommentare:

  1. Mỗi năm tóc một bạc thêm

    Trở về viếng mộ, giữa miền lá bay

    Hiu hắt một ngọn heo may

    Nhớ cha, thương mẹ những ngày tháng qua

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Thực ra em đã mất Ba Mẹ lâu lắm, từ cách nay gần 20 năm rồi. Đây là bài thơ cảm xúc của em giành cho người bạn thôi. Chứ giá mà em còn Cha Mẹ....dẫu khổ mấy em cũng thấy hạnh phúc vô bờ!

      Löschen
  2. Đồng cảnh ngộ với mình, chúc bạn ngày mới hạnh phúc.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn Bạn đã ghé thăm! Và cũng xin chúc Bạn một tuần mới an lành, vui vẻ!

      Löschen