Seiten

Sonntag, 8. September 2013

PHN HNG NHAN
(Thơ thỉnh họa)   

 
Tóc rối, gương hoen, lược biếng cài,  
Phòng đơn gối lẻ cợt cười ai. 
Rượu đong mấy chén chưa ngây ngất  
Phấn giặm bao lần vẫn nhạt phai.  
Mưa gội cho thêm buồn vóc liễu,
Sương rơi chi để lạnh hồn mai!
Trăm say không ấm lòng cô quạnh,
Lạnh thỏi son môi, lạnh gót hài!  
                                                     
Kha Tiệm Ly 
Nguồn VanDanViet.Net 

Thao thức ( họa bài Phận hồng Nhan)



 Xa anh liễu rủ, dại hình hài
Đơn lạnh cô phòng nhớ bóng ai
Nguyệt hạ, đáy lòng còn thổn thức
Mắt buồn không ngủ, má hồng phai
Sương khuya từng giọt nghe day dứt
Lệ ứa tràn mi ướt tóc mai
Gió giật từng hồi, hồn ngơ ngác

Con tim lỗi nhịp suốt canh dài.

Tiếng Sóng Biển

2 Kommentare:

  1. Antworten
    1. Hiiiiii anh trai ơi, ít ra cũng phải có hứng em mới "xuất khẩu thành thơ" được đó. Mà cũng chẳn biết có phải à "thơ" không nữa, em viết theo dòng suy nghĩ thôi

      Löschen