Seiten

Sonntag, 8. September 2013

Nhớ thu Hà Nội ngày cũ

"Thoảng qua sương tóc đã bay
Mùa thu- Hà nội vơi đầy trong tôi..."
nguoinhaque

Gặp nhau tim lại bồi hồi
Năm tháng xưa cũ vuột trôi phương nào?
Xa anh lòng mãi nôn nao
Thu Hà Nội khẽ đi vào trong mơ....

Đôi lúc hồn lại thẫn thờ
Nhớ ánh trăng bạc, lơ thơ liễu gầy
Nhớ nụ hôn đậm ngất ngây
Nhớ vòng tay ấm say say ánh nhìn...
Gió chợt ngưng, giữ lặng im
Lắng phút tình tự đắm chìm trong nhau

Mình xa...bỏ lại tim sầu
Cây buồn ngơ ngác, lá đau lìa cành
Bây giờ em lại gặp anh
Sông xưa nghiêng sóng chòng chành lời ru
Thoáng mới đó đã mấy thu
Hồ Tây vương lại chút mù giăng giăng...
Bông sen trắng vẫn dịu dàng
Tỏa hương ngày cũ mênh mang ủ sầu
Nắm tay mình lại nhìn nhau
Nhưng xa vời vợi nghẹn câu giã từ... 

TSB

2 Kommentare:

  1. Thu Hà Nội khẽ đi vào trong mơ....

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Giấc mơ năm đợi tháng chờ
      Hồn bay theo gió, lơ ngơ theo chàng...

      Löschen