Seiten

Montag, 19. August 2013

Níu thời gian

Hình minh họa lấy trên Internet

Thời gian trôi qua như cơn gió thoảng
Vầng trăng mỏng manh thoáng đó lại đầy
Đêm trăng tròn, mưa chớm lất phất bay
Một tuổi mới, đếm từng ngày xa xót…

Rặng núi mờ xa, sương đọng thành giọt
Nắng trốn trong mây, tâm chót vót sầu
Em đếm những ngày, mình được gần nhau
Cứ ngắn dần trong nỗi đau chan chứa….

Mỗi ngày bên anh, tình nồng khơi lửa
Ấm áp yêu thương, đôi lứa đắm chìm
Sợ phút chia xa, em gắng lặng im
Sao nước mắt nhỏ vào tim đau nhói….

Dẫu em biết, yêu anh là chờ đợi
Dám hy sinh, mới tới được An Bình
Giành cho nhau tình trong sáng lung linh
Cuộc đời sẽ cho mình niềm hạnh phúc

Chẳng muốn anh buồn, lệ giấu trong ngực
Giấc không yên, đêm thao thức khôn cùng
Mỗi ngày trôi qua, lòng lại rưng rưng
Em muốn níu thời gian dừng mãi mãi….

Cho em bên anh, không còn sợ hãi
Không lo âu, không khắc khoải u buồn
Tâm bình yên, mưa đời cũng ngừng tuôn

Vầng Nhật Nguyệt sẽ luôn luôn tỏa sáng.

TSB

2 Kommentare:

  1. Ta yêu thương cho dù trong xa cách
    Ta đợi chờ cùng với tháng ngày trôi
    Ta nhớ thương nụ hôn ấm trên môi
    Ta yêu lắm, người ta đang mong nhớ
    ....
    Hãy yêu đi cho dù đang cách trở
    Hãy nhớ nhau cho thấu hết đêm dài
    Hãy vui lên khi nghĩ tới ngày mai
    Ta chung nhau trông thiên đường hạnh phúc
    ....
    Cầu chúc cầu chúc
    Và chúc mừng hạnh phúc của bạn gái tui nhé

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Em níu thời gian từng giây náo nức
      Nghiêng đầu bên anh hứng nụ hôn tình
      Mắt chìm đáy mắt, hạnh phúc lung linh
      Vòng tay quấn thân hình anh...muốn giữ

      Giữ lại thời gian, cho mình tự chủ
      Xoay lại vòng quay, mọi thứ bắt đầu
      Để mình đắm đuối, quấn quýt bên nhau
      Chẳng chia xa, không phải lau nước mắt....

      Cám ơn lời cầu chúc của bạn gái thân thương! Nhưng gần mấy rồi cũng phải xa.....dù mình không muốn, phải không bạn?

      Löschen