Seiten

Montag, 19. August 2013

Lại xa


Phố vắng đêm buồn, không có anh
Xa nhau trăng khuyết mảnh không lành
Chơ vơ nhàn nhạt đêm thinh lặng
Biển gọi lời thương nhớ lắm anh

Đêm nay ta lại phải xa nhau
Chua xót lòng em, biển ngấm sầu
Cay đắng cho đời còn chia cắt
Thương người bên ấy thắt tim đau

Bao giờ mình sẽ mãi bên nhau?
Sóng sánh biển tình thôi uá nhầu
Nước mắt ngừng rơi trong tĩnh lặng
Nỗi buồn chợt đến sẽ qua mau.

Bao giờ em được mãi bên anh?
Ôm trọn tin yêu giữa biển lành
Tình tự vầng trăng chìm đáy sóng
Đêm vàng quyến rũ sáng long lanh?

Gắng chờ đợi nhé, hỡi anh yêu
Em vẫn ngóng anh chiều mỗi chiều
Hơi ấm trong tim xin mãi giữ

Chờ ngày Loan Phượng hết cô liêu

TSB

2 Kommentare:

  1. Phố vắng đêm buồn, không có anh
    Xa nhau trăng khuyết mảnh không lành
    Chơ vơ nhàn nhạt đêm thinh lặng
    Biển gọi lời thương nhớ lắm anh

    Bạn iu ơi, Phusa rất hiểu nỗi lòng của bạn khi phải xa người yêu, và chính chàng của bạn cũng không kém nỗi nhớ nhưng da diết đâu
    Cũng như bạn, PS cầu chúc cho hai người sớm được bên nhau, hạnh phúc dạt dào và nồng ấm men say tình ái nhé

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Mình cũng biết vậy, anh ấy cũng rất buồn, nhưng đàn ông họ vững vàng và lý trí hơn đàn bà tụi mình đó. Bạn gái đã khỏe hẳn lại chưa?

      Löschen