Seiten

Donnerstag, 8. August 2013

Biển xưa


Anh trở về giữa phố biển chiều nay
Lòng bâng khuâng chứa chan đầy kỷ niệm
Tuổi ấu thơ, sóng trào lên thương mến
Biển ru anh, đem đến giấc say nồng
Từng ngọn sóng, dạt dào nỗi khát mong
Vươn xa tới chân trời hồng tươi sáng…



Ngày trở lại, biển dặt dìu lãng mạn
Lang thang phố chiều, sóng chạm bờ say
Nồng nàn vỗ về bãi cát ngất ngây
Hương trong gió đong đầy tình âu yếm
Nôn nao bước chân tìm về hoài niệm
Sóng trùng dương chiếm giữ cuộc đời chàng
Thủa nằm nôi, nghe biển hát miên man
Phút chia xa, biển dâng tràn say đắm
Mối tình đầu tiên, biển cũng làm bạn
Dập dìu nâng anh chạm đến đỉnh trời
Đóa hoa trinh nữ nở giữa ngàn khơi
Ghi dấu ấn muôn đời, xin nhớ mãi….


Những phong ba, thăng trầm anh từng trải
Biển mênh mông, nỗi sợ hãi khôn lường
Đã qua rồi, cơn giận dữ đại dương
Giờ trở lại, biển dường như êm thắm
Con sóng xô, mang tình em thầm lặng
Xin trao về anh, nắng ấm cuộc đời
Biển lại dặt dìu ca khúc chơi vơi

Bản tình ca, gửi muôn lời âu yếm….

Tiếng Sóng Biển

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen