Seiten

Sonntag, 5. Mai 2013

Tiếng Sóng Biển




Ngàn năm Sóng vỗ khôn nguôi
Thăng trầm bão tố giữa đời biết đâu
Nếu buồn bã, Sóng bạc đầu
Xanh mầu thăm thẳm khi đau khôn cùng
Xôn xao Sóng dậy reo mừng
Những lúc giận dữ, Sóng lừng dâng cao
Với kẻ thù, Sóng thét gào
Giầu lòng nhân ái, cũng nôn nao buồn
Lệ đời mặn chát Sóng tuôn
Nức nở xa xót cuồn cuộn Sóng xô.
Khi yêu, dẫu có xa bờ
Phiêu diêu khắp chốn, vẫn mơ ngày về
Thì thầm tình tự đê mê
Lăn tăn Sóng cuốn lời thề vào tim
Chờ người lang bạt cánh chim
Dẫu cho ngày tháng dần chìm xa xăm
Tình yêu in dấu thật đằm
Thương người xa cách, tháng năm vẫn chờ
Tuổi đời Sóng kết thành thơ
Muôn đời  xao xuyến vỗ bờ dịu êm

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen