Seiten

Samstag, 18. Mai 2013

Anh muốn


Anh muốn


Anh khao khát nói hai chữ "yêu em!"
Thỏa những tháng năm lãng quên xa vắng
Anh muốn trao em, tình yêu mang nặng
Trái tim say còn lỗi nhịp tương phùng
Anh muốn gửi em ngàn nỗi nhớ nhung
Nối thời gian, buông chùng niềm xúc cảm
Anh muốn gọi em, ngàn lời không chán
Bởi anh yêu em, chẳng cạn bến bờ!
Yêu! Yêu thật nhiều, yêu cả trong mơ
Cô bé của anh còn dại khờ lắm nhé!
Yêu em thật nhiều! nên anh không thể
Không nói lời thương,
Không kể chuyện chúng mình
Mong ngày gặp lại, ướt cặp môi xinh
Nụ hôn thắm kết chúng mình mãi mãi!

TSB

1 Kommentar: