Seiten

Mittwoch, 24. April 2013

Yêu mình!


Tình mình ủ kín trong tim
Bao nhiêu năm vẫn đi tìm người thương
Dù xa cách vạn dặm đường
Nếp nhăn hằn trán, tóc sương phai mờ
Chạm nhau tình bỗng hóa thơ
Cho xuân nẩy lộc, hạ chờ đợi nhau
Thu về trầu thắm duyên cau
Đông sang tuyết trắng đượm mầu trinh nguyên
Biển dập dìu- gái thuyền quyên
Mở lòng ôm trọn tình Thuyền đắm say
Bên nhau ngày mỗi lại ngày
Mà như vẫn thiếu vòng tay ân tình
Tim thầm gọi: "Mình ơi mình!"
Bên anh hạnh phúc hiển linh suốt đời!
Em yêu mình lắm mình ơi!
Thi vần xao xuyến những lời từ tim.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen