Seiten

Montag, 1. April 2013

Tôi như thế



Giữa đất Hà Thành tôi được sinh ra
Một cô bé đời bôn ba giông bão
Ngay thủa ấu thơ, là con hiếu thảo
Đầy lòng yêu thương, “bảo ngọc” trong nhà
Chịu khó, ngoan hiền, được lòng mẹ cha
Vui tươi nhí nhảnh, giúp người già, em nhỏ
Nhanh miệng, nhẹ chân, chẳng việc gì khó
Mọi chuyện được giao, gắng cố hoàn thành
Nghịch ngợm, sôi nổi chẳng phí tuổi xanh
Mong cuộc sống mãi yên lành như thế….



Những thăng trầm dìm đời dâu bể
Nối tiếp nhau giữa thế cuộc đổi dời
Đóa hoa tình xuân trong trẻo nổi trôi
Lỡ trao cánh vào tay người không xứng
Bao nhiêu năm gắng gìm mình chịu đựng
Chờ con lớn khôn, quên những ưu phiền
Chỉ cầu mong tâm mãi được bình yên
Vết thương lòng sớm gắn liền dấu cắt


Bản tính dịu hiền, tấm lòng chân thật
Vì nghĩa, bao dung, buồn cất đáy lòng
Tâm hồn thiện như biển cả mênh mông
Lòng nhân hậu vẫn mãi không hề cạn
Với cuộc đời luôn tự tin, không nản
Ngã lại đứng lên, không chán, chẳng lùi
Tự tạo cho mình tìm thấy niềm vui
Như Sóng Biển- lúc ngậm ngùi, sung sướng
Thơ nói hộ lòng những khát khao lý tưởng
Một tương lai được hưởng trọn tình nồng!

Đài Trang

6 Kommentare:

  1. Đọc những câu của em tự bạch
    Đến yêu thương cũng qua thử thách
    Dạn nắng mưa tôi luyện lửa hồng
    Anh hiểu em một phần cốt cách
    ...
    Nghĩ về em tâm hồn trong sạch
    Lại ở hai phương trời xa cách
    Giá đâu đó một người đứng cạnh
    Anh mong em luôn nở môi cười

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. "Giá đâu đó một người đứng cạnh
      Anh mong em luôn nở môi cười"- Thơ Hòn Sỏi

      Dù phải khóc thầm, nắng gió phai phôi
      Chưa bao giờ, khuôn mặt thôi tươi tắn
      Tấm tình nồng đậm đà như biển mặn
      Dào dạt sóng đời, quên hẳn niềm đau
      Chuyện của mình, chẳng hề thấm vào đâu
      Với nhân loại, chút úa nhầu- quá bé!

      Cám ơn anh Hòn Sỏi còn nhớ ghé thăm em, và cho bài thơ chia sẻ hay quá. Chúc anh nhiều niềm vui và may mắn!

      Löschen
  2. Chào em, anh vào xem thơ và làm quen nhé.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Chào "anh Mẫn" tóc dài và xinh xắn! Rất vui lòng được làm quen Bạn. Hiiiiiiiii

      Löschen
  3. TSB ơi
    Tôi cũng có Ý như Hòn Sỏi vậy , chúc cô thật an lành .

    AntwortenLöschen
  4. Chào anh hoang do. Em cám ơn lời chúc chân thành của anh! Có bạn bè động viên là em vui rồi. Em cũng chúc anh chị rằm trung thu luôn vui vẻ, ấm áp nhé!

    AntwortenLöschen