Seiten

Mittwoch, 24. April 2013

Thương lắm




Mình yêu ơi!
Xa nhau mỗi đứa góc trời
Cánh chim lẻ bạn, thương người xót xa
Tối về, đơn lạnh trong nhà
Bếp không nhóm lửa, đành ra ăn ngoài
Lỡ rồi, một mối tình phai
Đam mê ngày cũ, năm dài còn đâu?
Nhạt nhòa năm tháng u sầu
Vì con, câm nín chạm nhau lạnh lùng
Buồn thay cho kiểu sống chung
Mỗi đứa một góc, không cùng gối chăn
Phòng riêng, mỗi đứa một căn
Chẳng may chạm mặt, cằn nhằn- buồn thêm!
Thương anh trao những dịu êm
Thơ lời nhung nhớ, ướt mềm nụ hôn
Yêu anh gửi những bồn chồn
Mong ngày hai đứa ghép tròn vầng trăng
Nửa em e ấp dịu dàng
Nửa anh mạnh mẽ mênh mang tình người
Ghép nhau trọn vẹn thành đôi
Hạnh phúc trở lại- xuân chồi lộc xanh....

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen