Seiten

Mittwoch, 24. April 2013

Khi em được anh yêu




Khi em được anh yêu thương, nuông chiều
Em không giống như nhiều cô gái khác
Hành tội người thân, vượt qua giới hạn
Coi thường tình anh, ngạo mạn khinh người

Càng được yêu thương, ngọt dịu câu lời
Em càng gắng xứng đôi bên anh mãi
Tình yêu cuả em bao la xin trải
Vào những vần thơ tồn tại với đời

Dù năm tháng, mang tuổi trẻ vuột trôi
Tình em mãi muôn đời không phai nhạt
Nguyện vẫn bên anh, biển lòng khao khát
Dâng cho người, dào dạt khúc tình ca

Hạnh phúc vun trồng bằng chính đôi ta
Tình đôi lứa- bản hoà ca tha thiết
Trao trái tim yêu, chung tay thêu dệt
Giấc mộng ngày xuân, kết bức tranh tình

Biết Trao- Nhận, hạnh phúc sẽ lung linh
Vì người yêu, xin hết mình dâng hiến
Được nhận từ anh, tình yêu trọn vẹn
Em cũng xin thu vén trọn việc nhà

Gia đạo yên lành, tâm sẽ hoan ca
Lòng chung thủy kết tình ta say đắm
Những bữa ngon, mang hồn em nồng đậm
Chăm sóc Chàng, thêm đằm thắm lương duyên

Cạnh bên nhau- chúng mình giữ lời nguyền
Nuôi tình thắm như Thuyền luôn trên Biển!
Không thể tách rời, dù đi hay đến
Mãi trong nhau, tình dâng hiến muôn đời

Yêu mình vô cùng, tha thiết mình ơi!
Vần thơ nhỏ, thay lời em muốn nói
Những bức thư yêu đậm tình anh gởi
Nụ hôn thân thương gói trọn tình nồng

Xin gửi về anh ngàn ngày đợi mong
Niềm nhung nhớ chất chồng đầy năm tháng
Ước về bên anh, trao tình lãng mạn
Kết tóc xe duyên, dốc cạn tình này…. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen