Seiten

Samstag, 6. April 2013


Bài này em viết tặng anh Sa Huỳnh ( = Sa Hoàng = Kim Sa = Cát vàng), một nhà khoa học, nhà thơ, nhà văn đầy lòng nhân ái, luôn cố gắng góp sức mình cho sự lớn mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng quê hương.
Mong mỗi người đều làm được những việc có ích như từng hạt cát nhỏ góp phần xây nên những công trình lớn cho tương lai!

Biết phận mình sinh ra từ hạt cát
Giữa thăng trầm lang bạt khắp muôn nơi
Giã biệt Quê hương, lạc bước chân trời
Gắng thành tài, trau dồi thêm kiến thức
Cuộc sống dung dị, giữ gìn, chừng mực
Tận tụy với nghề- háo hức góp công
Thả hồn mình xuôi theo những ước mong
Làm khoa học bằng tấm lòng trong sáng
Nối dài cáp quang, thông tin tỏa rạng
Cát lung linh- ánh phản chiếu muôn mầu
Hạt Kim Sa- rực rỡ sắc vàng thau
Hồn Thi sĩ- thắm ngàn câu da diết
Tình yêu Quê Hương, tình Nàng đan dệt
Nghĩa trăm năm- anh trao hết cuộc đời
Đóa Hồng Trang bung cánh nhẹ chơi vơi
Hương quyến rũ nên thơ lời say đắm
Bài luận văn- tình nước non mang nặng
Hồn cát thiêng xin gửi tặng lại người
Hạt Sa Huỳnh- lòng trang trải muôn nơi
Góp sức nhỏ- xây nên đời Hạnh phúc.

Bãi biển trải dài giữa mùa nóng nực
Cát vàng lao xao náo nức đón chân người
Êm dịu như nhung phơi giữa đất trời
Thật quyến rũ - sáng ngời lên trong nắng

Mang tình yêu, cát hoá thành quà tặng
Đồ thủy tinh sáng trắng, hay sắc mầu
Hồn từ cát vàng, đen, trắng hoặc nâu
Tranh cát tuyệt diệu- tặng nhau trân quí

Cát góp sức đời, không hề ủy mị
Thành phố khang trang- quyết chí xây cùng
Từng hạt cát nhỏ, tạo sức mạnh chung
Tình đoàn kết- nỗi vui mừng nhân thế!
TSB

2 Kommentare:

  1. Là hạt cát nhỏ bé nhưng chung vai với mọi người đã làm nên việc lớn. đừng tự ti mình bé nhỏ mà cứ làm trọn vẹn công việc của mình với tinh thần phục vụ vô vị lợi. kết quả bất ngờ. chúc em đêm bình an nhé.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Dạ, cám ơn Mẫn xinh đẹp! Em luôn cố gắng như thế ạ. Chúc Mẫn ngày vui vẻ nhé!

      Löschen