Seiten

Mittwoch, 6. März 2013

Đừng giận em nhé anh!



Có những lúc, mình chẳng chạm mặt nhau
Nhưng hãy tin, và đừng sầu anh nhé!
Công việc nhiều, bộn bề- em không thể
Chờ được anh- đành để nhớ trong lòng!
Đừng giận em! chỉ vì quá khát mong
Có lúc hư- thức chờ trông anh tới!
Rồi đôi lần chậm, để anh phải đợi
Nghĩ ngợi lung tung- khơi kỷ niệm buồn.
Xin hiểu cho em! mắt lệ sẽ tuôn
Nếu vì em, anh phải luôn lo lắng….

Cuộc đời em- nỗi buồn xưa đeo nặng
Khi gặp anh- nắng lại ấm trong hồn
Yêu thật nhiều- tha thiết những nụ hôn
Mơ một ngày- giưã hoàng hôn tay nắm
Vai kề bên anh- mắt trong mắt đắm
Trái tim đập dồn - dấu lặng giưã đời nhau
Biết rằng bên anh- em sẽ hết u sầu
Không lo lắng, không đau và trăn trở!
Tình chúng mình sẽ như vườn xuân nở
Ngát hương yêu đằm thắm- nợ duyên đời!
Tâm hồn ta bát ngát tựa biển khơi
Tấm lòng nhân- tặng người niềm hạnh phúc
Tựa vào nhau giữa biển đời vinh- nhục
Sẻ cùng anh cả những  lúc thăng trầm
Yêu và thương tình sẽ chẳng lặng câm
Lời âu yếm luôn nồng nàn trao gửi…..

Đừng giận em! Muôn ngàn câu muốn nói
Yêu anh thật nhiều!
 Xin yêu mãi ngàn năm!.....

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen