Seiten

Freitag, 8. März 2013

Đừng buồn em nhé!



Anh dặn rằng- Ghi trong tim em nhé!
Dù thế nào, mình chẳng thể thiếu nhau!
Bước đăng trình- quyến rũ muôn sắc mầu
Mình nguyện mãi dành riêng nhau trân quí!

Yêu chỉ mình em!- Đừng lo lắng, ủy mị
Nước mắt rớt rơi, không chỉ có em sầu
Trái tim anh cũng quặn thắt niềm đau
Thương em lắm! nên đâu đành làm thế.

Đừng buồn nhé em! Cuộc đời dâu bể
Giữa phong ba anh vẫn thế- chẳng lùi
Làm tất cả, cho em cảm thấy vui
Cặp mắt biếc không ngậm ngùi chua xót

Muốn mang tặng em-Trăng tình mật ngọt
Nâng tâm hồn lên chót vót đỉnh trời
Sóng lại dào dạt thi khúc chơi vơi
Tình chúng mình sẽ muôn đời bền vững!

2 Kommentare:

  1. Sang thăm em được đọc những vần thơ hay của em. Chúc em luôn vui khỏe em nhé.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Dạ, xin chào anh, lâu không ghé thăm anh, anh đừng buồn nhé! Cám ơn anh thật nhiều! Em chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ!

      Löschen