Seiten

Samstag, 16. März 2013

Thư anh



Đường em đi, điểm dừng chân chưa đến
Ước vọng đầy- người em mến quá xa
Biết rằng anh còn nhớ đến người ta....
Thư in dấu nhạt nhòa niềm cảm xúc

Những dòng thư bày tỏ lòng chân thực
Biển bỗng nôn nao, ru sóng vỗ bờ
Bãi cát vàng in đậm dấu tình thơ
Cho ai mãi ngẩn ngơ đời tìm kiếm...

Quá khứ đau buồn, xin chôn vào kỷ niệm
Gọi nắng ùa về- xua tan hết giá băng
Dẫu bây giờ, đông đến gió mùa sang
Lòng cũng ấm vì thư Chàng mang lại

Cám ơn anh, nuôi cây đời xanh mãi....
Gieo chút tình, nắng trải ấm hồn Ngâu
Cho con thuyền cập lại bến "Vân lâu"
Thơ chấp bút, nghiêng sầu trao thi tứ....


2 Kommentare:

  1. Antworten
    1. Chào anh, em phải cám ơn anh đã ghé thăm Blog cuả em mới đúng.
      Chúc anh nhiều niềm vui!

      Löschen