Seiten

Freitag, 29. März 2013

Lễ Phục Sinh nhớ anh



Mùa thỏ sinh sôi, cây chồi nẩy lộc
Những quả trứng tròn giấu góc vườn nhà
Đủ cả sắc mầu xen dưới tán hoa
Lòng phấn khởi, lũ trẻ òa đi kiếm

Cây đong đưa, trứng treo cành trưng diện
Không khí xuân hiển hiện khắp trong nhà
Này lọ độc bình cắm cành hoàng hoa
Bậu cửa sổ la đà bông Tuylip
Mấy chú thỏ con thi nhau được dịp
Khoe dáng hình, chẳng khép nép khi nào
Xuân đang về, gió ru nhẹ lao xao
Đâm mầm biếc, nụ Anh đào khoe sắc



Em nhớ anh, lòng biển xanh trầm mặc
Sóng xõa nghiêng mái tóc rắc hương đời
Xuân lại về, mình hai đứa đôi nơi
Nhớ về nhau, góc trời mênh mông nắng
Sóng nôn nao đi tìm anh thầm lặng
Nhắc tên người thương mãi chẳng muốn ngừng

Tiếng sóng dập dìu, biển bỗng dưng dưng
Cuộn uốn mình giữa muôn trùng xa nhớ
Hãy về bên em giữa mùa hoa đào nở
Trọn vòng tay, cho trăng khuyết lại đầy
Nụ hôn nồng, Trăng trong Sóng ngất ngây
Đêm "Trăng mật" lại đắm say quyến rũ....

Tiếng Sóng Biển

2 Kommentare:

  1. Những vần thơ thật đáng yêu
    Em nhớ anh, lòng biển xanh trầm mặc
    Sóng xõa nghiêng mái tóc rắc hương đời
    Xuân lại về, mình hai đứa đôi nơi
    Nhớ về nhau, góc trời mênh mông nắng
    Sóng nôn nao đi tìm anh thầm lặng
    ......
    Thơ của bạn tôi vẫn nồng nàn da diết như xưa
    Chúc mừng bạn có một tình yêu đẹp

    AntwortenLöschen
  2. Ôi Bạn gái iu ơi, lâu quá không gặp, nhớ Bạn quá đi thôi. Cám ơn Bạn đã ghé qua thăm mình.Xin lỗi nhé, mình bận quá ên ít khi lang thang sang Bạn, đừng giận mình nhé!

    AntwortenLöschen