Seiten

Mittwoch, 6. März 2013

Khi xưa và Bây giờ


Khi xưa

Hạt mưa rơi ướt vai gầy
Cô đơn ôm nỗi đắng cay lạnh lùng
Hận người phản bội tình chung
Mưa đời giá buốt tận cùng con tim

Gió lang thang mãi đi tìm
Lời thương ai hứa, bỏ chìm biển khơi
Rên thầm, chua xót không lời
Đành tan ước mộng, chơi vơi đỉnh sầu

Nắng vàng ngày cũ còn đâu?
Hoa lòng khô héo, úa sầu tháng năm
Hoang mạc cát bụi thâm trầm
Trời già nhăn nhó, lặng câm ráng chiều

Băng tuyết phủ trắng tim yêu
Tâm hồn hoang lạnh, dáng kiều nhạt phai
Gắng lê nặng nhọc dặm dài
Vọng tàn sai hướng- mắt nai ủ buồn.

Bây giờ

Bây giờ, trời dẫu mưa tuôn
Nhớ v anh nụ hôn cuồng đắm đuối
Vòng tay nào ấm lòng em vời vợi
Mảnh trăng tình ngóng đợi ghép tơ duyên

Nửa vành cong, bồng bềnh tựa mạn thuyền
Khao khát nhớ, người trai hiền nơi ấy
Trái tim em đón tình anh sống dậy
Và hồn thơ bay- ngân khúc nhạc đời

Gió tự tình dịu dàng áng thơ trôi
Bát ngát xốn xang giữa trời trong sáng
Lời thì thầm mỗi chiều về nhạt nắng
Mang nỗi nhớ anh, khi vắng tiếng Chàng

Sắc xuân nồng trong nắng trải miên man
Nụ hồng tươi dịu dàng khoe nụ biếc
Anh đến bên em, nhẹ nhàng thân thiết
Mình quấn vào nhau- da diết thi tình….

2 Kommentare:

  1. Chúc em ngày 8/3 có nhiều suy nghĩ vui đẹp, có nhiều hoa và thật ý ngiã, mong em vui hạnh phúc và sức khỏe!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Oh, cám ơn ông anh thật nhiều! Nhưng mà bên này mọi người quên mất ngày này rồi anh à, vì đàn bà bên này được cưng từ lâu rồi và họ có nhiều quyền hơn đàn ông, cho nên cũng không cần phải "vùng lên" đâu anh ạ.

      Löschen