Seiten

Sonntag, 31. März 2013

Hiểu nhau



Nước mắt của em cũng đau lòng anh lắm
Chẳng nỡ nào để nắng đ
ọng má em
Chẳng muốn em buồn, cô quạnh hằng đêm
Khuya anh cứ ng
ồi mãi bên thủ thỉ
Thư gửi cho em, cũng tràn đầy tâm ý
Chỉ nguyện yêu em- chung thủy suốt đời!
Hiểu lòng anh, hồn như sóng chơi vơi
Niềm hạnh phúc ngợp trời xuân nắng ấm.
Yêu anh thật nhiều, tình thương sâu đậm
Mãi ngát hương, thấm đẫm áng thi hồn
Nguyện chờ anh, ôm tình mộng sắt son
Mong ước sẽ gói tròn niềm nhung nhớ...

2 Kommentare:

  1. Bạn của tôi tâm hồn bao la quá
    Ấm áp tình và chan chứa yêu thương
    Trái tim hồng luôn nồng nhiệt vấn vương
    Như sóng biển dập dồn và da diết
    .....
    Ngày mỗi ngày, sóng bên bờ da diết
    Phủ yêu thương trên bãi cát trải dài
    Sáng tâm hồn như ánh nắng ban mai
    Nồng nàn mãi bên bờ - Tiếng Sóng Biển
    ......
    Rất yêu quí bạn
    Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc. Phusa


    AntwortenLöschen
  2. Những đợt sóng tình, nhẹ nhàng thương mến
    Vỗ về bờ anh, nhớ đến vô cùng!
    Yêu thật nhiều, ôm mãi mối tình chung
    Ngày mỗi ngày con Sóng mừng hôn cát

    Nắng trải vàng, biển một mầu xanh ngát
    Gió lao xao ru khúc nhạc yêu đời
    Tim nồng nàn, lòng rộng tựa trùng khơi
    Trong chờ đợi vẫn ngời lên lấp lánh

    Biển trải lòng, sóng xôn xao nhí nhảnh
    Lúc dào dạt, khi lấp lánh dịu êm
    Nôn nao lăn nhẹ gợn nhỏ dịu hiền
    Vẫn muôn đời triền miên ôm bờ cát....
    Cám ơn bài thơ phụ họa của Bạn gái thực hay.
    Yêu và nhớ Bạn nhiều!

    AntwortenLöschen