Seiten

Donnerstag, 21. Februar 2013

Xin cám ơn!



Xin cám ơn đời, cho mình gặp nhau!
Ơn Thánh Thần, bắc cầu cho đôi lứa!
Cám ơn Chúa, thắp trong tim ngọn lửa!
Ơn Mẹ Cha, sinh anh giữa đất trời!

Xin cám ơn- mọi chua xót trong đời!
Cho em có anh, ngàn lời âu yếm!
Xin cám ơn, tình yêu anh thể hiện
Bằng niềm đắm say, trân qúi, ngọt ngào!

Xin cám ơn, những chân thành anh trao
Cho tình em, mãi tuôn trào đắm đuối!
Xin cám ơn trời cao xanh vời vợi
Ghép trăng côi thành đôi lứa yêu thương!

Xin cám ơn, tất cả mọi nẻo đường
Dẫn anh đi về phương em đằm thắm!
Xin cám ơn anh, người tình sâu nặng
Ngàn năm sau xin lắng lại tình này!

Cám ơn duyên phận, cho mình gặp đây
Để tình chúng ta ngất say trọn kiếp
Xin cám ơn! lời cuả em tha thiết
Giành Ba Mẹ em, khéo kết chúng mình

Cho cuộc đời em, thôi hết điêu linh
Trái tim anh trọn tình thương em mãi
Hai nưả cuộc đời thăng trầm đã trải
Về bên nhau xây lại cuộc tình nồng….

Yêu anh thật nhiều, anh có biết không?
Người em mơ và chờ trông năm tháng
Muốn trao cho anh tình yêu lãng mạn
Và trái tim em, lãng đãng thi hồn…..

6 Kommentare:

  1. Quá hay cho anh nợ comment thơ nha!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cho anh nợ chút thi hồn
      Cho anh một buổi hoàng hôn thời giờ
      Cám ơn anh- bạn bè thơ
      Ghé thăm "cô bé"- còn chờ ý văn...
      Hiiiiiiiiiiii em chờ được mà, cho anh nợ đó.

      Löschen
  2. Nếu đời toàn những ngọt ngào
    Thì ta biết đến khi nào lớn đây.
    Cảm ơn đời lắm đổi thay
    Để ta có được hôm nay vững vàng
    Dẫu không thành đạt vẻ vang
    Cũng qua ngàn vạn gian nan bại thành.
    Cảm ơn chị, cảm ơn anh
    Cảm ơn bạn đã chân thành mến yêu!

    Đời cho ta rất là nhiều
    Đắng cay tủi cực, trăm điều khổ đau
    Cho ta nghĩa nặng ân sâu
    Cho ta sau trước trước sau mặn nồng
    Bạc tiền khi có khi không
    Lòng người có lúc đục trong vơi đầy
    Năm năm tháng tháng ngày ngày
    Trước sau một tấm lòng này thuỷ chung!

    Cảm ơn muối, cảm ơn gừng
    Cảm ơn năm tháng đã từng bên nhau
    Khó khăn gian khổ dài lâu
    Tay cầm tay bước dìu nhau vững vàng
    Vượt qua ngàn vạn gian nan
    Để hôm nay được bình an sum vầy!

    Xin được chia sẻ cùng TSB!
    Chúc mừng bài thơ hay của em!
    Chúc Em vui khỏe, hạnh phúc và làm thật nhiều thơ hay!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Waooooo hay quá, chào anh nguoinhaque nhé!

      "Cám ơn!"- em gửi vào đây
      Tỏ niềm trân qúi, ơn dày khắc ghi
      Cám ơn anh- biết nói gì?!
      Bạn bè chia sẻ, vần thi thay lời
      Thăng trầm hết nửa cuộc đời
      Bây giờ mới gặp được người tương giao
      Lời cám ơn cứ tự trào
      Từ trong sâu thẳm, nôn nao thi hồn....

      Em cám ơn anh ghé thăm và cho bài thơ chia sẻ hay quá! em cũng chúc anh vạn sự như mong, mạnh khoẻ và vui vẻ!

      Löschen
  3. Em cảm ơn cả vậy đã đủ rồi
    Như đã hết mọi thứ ở trên đời
    Vẫn còn đó một điều chưa tính đến
    Là cái còm anh Sỏi viết đêm nay

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Sỏi ơi, lăn lóc dặm ngàn
      Vẫn còn nhớ đến ghé sang bên này
      Cho em vài chữ "ngộ thay"
      Không ngờ Sỏi lại đêm nay viết "còm"!
      Cám ơn anh nhé! "Sỏi con"
      Mà nghe trĩu nặng, tình tròn trong tim!

      Em cám ơn Sỏi đã quay lại thơ cho em ngay! Chúc anh mọi điều tốt đẹp, mạnh khoẻ và "cuội" vui nhé!

      Löschen