Seiten

Samstag, 9. Februar 2013

Thơ họa xuân


Tết ở quê nhà Xuân đã sang
lòng người xa xứ phút mơ màng
bao năm không trở về ăn Tết
người cũ có còn nhớ đến chăng?

NVD (Berlin)

Tân niên Quý tỵ đón xuân sang
Tết đến chốn quê thật rộn ràng
Ngóng đợi  tin người nơi viễn sứ
Thi vần muôn sắc hồn mênh mang

Chúc  mừng năm mới thật An Khang
Sức Khoẻ, Yên Vui, Lộc ngập tràn
Xuân mới mang về niềm Hạnh Phúc
Muôn nhà No Ấm chào xuân sang

Nàng Xuân đặt gót xuống nhân gian
Sắc thắm muôn nơi, hương dịu dàng
Viễn sứ góc trời thương quê mẹ
Vạn lời cung chúc mừng xuân sang

Chúc năm mới đến nhiều niềm vui
Hạnh Phúc trăm năm, cây nẩy chồi
Xuân thỏa tình nồng- tăng sức khoẻ
Lộc, Tài phát đạt, hồn thơ khơi

TSB

2 Kommentare:

  1. Tết đến xuân về tràn ngõ phố
    Trong nhà ngoài ngõ đẹp hơn xưa
    Người đi như hội tràn nước đổ
    Chỉ vắng mình em sắp về chưa
    .
    Người Việt cứ hay thương hay nhớ
    Dù đi hay ở cũng thế thôi
    Gặp nhau tay bắt niềm vui nở
    Chợt nhớ người xa nước mắt rơi
    .
    Vui xuân trọn vẹn nhé em ơi
    Cái chuyện nhớ nhung của muôn đời
    Nói vậy mà thấy như ngẹn lại
    Nghĩ đến em đất khách quê người.
    .
    Hình như anh cũng thấy già rồi
    Chợt buồn chợt nhớ chuyện xa xôi
    Lòng đem giăng mắc bốn phương trời
    Nhiều lúc đang vui bỗng chợt buồn!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Mỗi độ xuân về, tết đến nơi
      Cho dù xa cách cuối phương trời
      Lòng người xa sứ như chùng lại
      Nỗi nhớ quê nhà bỗng lại khơi

      Bên này tuyết trắng vẫn đang rơi
      Phố vắng mình em lặng góc trời
      Xao xuyến trong hồn thương chốn cũ
      Quê nhà nơi đó- chốn xa xôi

      Cám ơn anh Sỏi thật nhiều, sang thăm lại còn có thơ cho em rất tình cảm. Chúc anh và gia đình năm mới mạnh khoẻ, nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng!

      Löschen