Seiten

Sonntag, 3. Februar 2013

Em sẽ sống




Em sẽ sống, bằng tình anh chia sẻ
Ngợp những yêu thương,
mang sức trẻ nồng nàn
Anh gánh cho em vợi bớt gian nan
Trao riêng em, lời dịu dàng âu yếm
Khơi dậy trong tâm, lòng tin thánh thiện
Những khát khao dâng hiến cho đời.
Mang đến cho em nguồn sống đẹp tươi
Hướng em tới những chân trời trong sáng
Em sẽ sống cùng anh,
bằng tình yêu lãng mạn.
Trái tim đắm say, lãng đãng thi hồn
Quá khứ nhạt nhòa, xin được vùi chôn
Kết tóc, xe duyên, cho tròn mơ ước
Xin mãi bên anh, sống đời chân thực
Săn sóc nhau, trước mất được cuộc đời
Hạnh phúc vun trồng- tình mãi tốt tươi
Trong ấm, ngoài êm, thuận trời đẹp ý!
Ta sẽ bên nhau thương hoài- tri kỷ
Nồng đượm sắc duyên- tế nhị, diụ dàng!
Khát vọng đẹp đời- nghĩa rộng mênh mang
Xin chia sẻ cùng Chàng muôn ngàn kiếp!


4 Kommentare:

  1. Trái tim nào đắm say trong tình ái
    Câu thơ nào sóng dạt dào bến bãi
    Tôi ngưỡng mộ gửi lời chào thân ái
    Và ước mong môi em cười mãi mãi!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn anh, những gì em đang trải
      Là ngọn sóng tình mê mải reo ca
      Những dạt dào trong thi khúc lan xa
      Là tình yêu mặn mà em đón nhận
      Dù quá khứ với muôn ngàn lận đận
      Chẳng trách trời, gieo số phận đắng cay
      Tấm lòng thiện, tâm sáng với tình đầy
      Chàng quân tử nhận ra ngay nên đến
      Kết cùng em vòng nguyệt quế- vương miện
      Vương quốc tình yêu hiển hiện trên đời
      Trăng tròn vành, tắm trong lòng biển khơi
      Thuyền và Biển- tình muôn đời bất diệt!

      Löschen
  2. Nếu trong em
    đầy cuồng nhiệt yêu thương
    Thì tình yêu
    không bao giờ thiếu lửa
    Và tâm hồn em
    em luôn làm chủ
    Thì lứa đôi
    chẳng muộn bao giờ
    .
    Anh tin chứ
    và anh mong hạnh phúc
    Đến với em
    trăm ngàn lần thực
    Đừng giỡn đừng đùa
    đừng trêu chọc em tôi!
    Hạnh phúc cho em
    Là xứng đáng lắm rồi.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Em cũng biết
      tìm trong đời không dễ
      Tình chân thực
      ấm chỗ để tựa vai
      Em cũng hiểu
      xa cách dễ phôi phai
      Nên cứ mãi chờ hoài
      trong cô quạnh.
      Cho tới ngày
      được lộc Trời, ơn Thánh
      Tình chạm vào nhau
      hết lạnh đáy lòng
      Thỏa ước nguyện đời
      em vẫn hằng mong
      Người Quân Tử
      xứng làm Chồng em mãi....

      Cám ơn anh trai đã lo lắng cho em, nhưng em nghĩ số phận không nỡ lại trao em những trớ trêu đâu. Em nghĩ rằng mình đã tìm được đúng một chàng Quân tử và chung thủy. Anh trai yên tâm nhé!

      Löschen