Seiten

Donnerstag, 21. Februar 2013

Em sẽ chờ anh



Em sẽ đợi, và vẫn mãi chờ anh
Dù năm tháng trôi nhanh theo gió cuốn
Mái tóc sương phai, tình không hề muộn
Em vẫn chờ, chẳng muốn để anh sầu.

Nguyện suốt đời, giành riêng mãi cho nhau
Tấm chân tình trước sau xin gìn giữ!
Những bước thăng trầm, con đường lữ thứ
Chỉ chặng nữa thôi, câu chữ vẹn thề

Tình chúng mình không phải những “đam mê”
Sẽ tuột mất, nếu lối về ngăn cách.
Tình ta trao nhau, bắt nguồn trong sạch
Ý hạp tâm đầu- thử thách vượt qua!

Mọi nỗi đau xưa, sẽ được xóa nhòa
Trái tim yêu- lưu bài ca hạnh phúc.
Chỉ mình em thôi, tình yêu là thực
Nắm bàn tay thon, rạo rực tâm hồn

Anh hứa suốt đời, ấp trái tim con
Trong lồng ngực anh, gửi trọn em đó.
Thương anh thật nhiều, thi vần em ngỏ
Mãi chờ anh, dù cho hết kiếp này!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen