Seiten

Dienstag, 12. Februar 2013

Phiá cuối đường em đợi



Cuối đường anh đi có em đứng đợi
Mỗi bước chân mang tới những nồng nàn
Hương rừng thơm, hồn lan trải miên man
Niềm hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt

Duyên phận lành, trời cao đã sắp đặt
Cho mình gặp nhau, thử thách qua rồi
Từng bước chân, theo suối nhỏ êm trôi
Về phía em- với bồi hồi nhung nhớ

Bầu trời trong xanh, những con chim nhỏ
Cành lá rung, theo gió ngỏ thầm thì
Yêu thật nhiều- ngóng anh từng bước đi
Chờ anh đến, vòng tay ghì âu yếm

Mỗi bước chân, in dấu trong tâm niệm
Những phút gần nhau, khiến trái tim dồn
Nửa cuộc đời bạc má phấn, nhạt son
Ngày gặp gỡ vẫn bồn chồn xao xuyến

Cứ ngẩn ngơ hoài, khi anh hiển hiện
Cạnh bên em, rất thương mến, dịu dàng
Vòng tay mở rộng, tình trải mênh mang
Cặp mắt khép nhẹ nhàng trong đắm đuối....

Nụ hôn đầu- đầy khát khao mong đợi
Gắn chặt vào nhau, chới với..... thật tình!
Phút giây này, thánh thần cũng hiển linh
Lặng lẽ ngắm- động tình thương hai đứa

Mảnh trăng tròn từ hai đầu ghép nửa
Trái tim yêu thương cháy giữa đất trời
Toả vầng hào quang rực sáng muôn nơi
Niềm hạnh phúc sẽ không rời nhau nữa....


2 Kommentare:

  1. Anh thăm em bài này hay và tình cảm lắm, mỗi tội anh ngồi nghĩ mà chẳng được câu thơ nào . Chẹp!
    Mong em bằng lòng vậy nha!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Anh đúng là anh trai tuyệt vời! Đoạt tem vàng liên tiếp mấy bài cuả em. Em cám ơn anh đã năng ghé thăm em. Chỉ cần đôi lời khen ngợi cuả anh là em vui rồi ạ.

      Löschen