Seiten

Donnerstag, 14. Februar 2013

Ngày Valentin dấu yêu



Đoá hoa Hồng Vàng anh tặng cho em
Gói trọn tin yêu, êm đềm nhung nhớ
Vượt trùng khơi, ngàn ngày cách trở
Hoa tình mình vẫn rực rỡ sắc mầu

Khát vọng sống mình giành cho nhau
Năm tháng qua, càng đậm sâu tha thiết
Thương anh thật nhiều, vần thơ em dệt
Ước mơ chung da diết nỗi đợi chờ















Ngày Valentin- dấu ấn mối tình mơ
Tay trong tay tới bến bờ Hạnh Phúc
Vương Quốc Tình Yêu, trở thành hiện thực
Khát vọng bên nhau, nao nức đêm về

Tình chúng mình không phải chỉ “đam mê”
Không dung tục, không ê chề cuộc sống
Không viển vông, cũng không chỉ là mộng
Rất đời thường, chẳng giống bất cứ ai


Bởi thực hiểu nhau sâu sắc chẳng phai
Dù xa cách dặm dài
Vẫn hướng về ngày mai tươi sáng
Chung niềm vui, tô thêm tình lãng mạn
Nụ hôn yêu thương chan chứa ấm nồng

Em biết rằng, anh vẫn mãi chờ trông
Mình em thôi- Bông Hồng anh yêu qúi
Anh cũng hiểu, những vần thơ thủ thỉ
Mối tình em giành riêng chỉ mình Chàng

Ta trao cho nhau thắm thiết, dịu dàng
Những dấu yêu ngày càng thêm say đắm
Gần bên anh, Biển lòng em in đậm
Bóng hình Trăng, đằm thắm giữa đất trời!


2 Kommentare:

  1. Sao em chỉ thích một cành hoa?

    AntwortenLöschen
  2. Anh hỏi- sao em thích một nhành hoa?
    Bởi tình yêu thương mượt mà đáng qúi
    Chỉ một thôi, ngắm hoài thấy dung dị
    Quyến rũ, đủ thơm, ý nhị, tuyệt vời!
    Một đoá lung linh, hội tụ đất trời
    Bao hương sắc sẽ ngời lên đằm thắm
    Một bông thôi, tình muôn đời trĩu nặng
    In dấu trong tim, sẽ chẳng phai tàn
    Một bó hoa- tình trải rộng miên man
    Hương xen lẫn- nghiã tình chàng chan chứa
    Chẳng dành riêng em, có khi sẻ nửa
    Lời nhớ thương không chất chứa tự tình
    Không dám nhận, chỉ đành tặng lại anh
    Một người anh trai- chân thành yêu qúi!

    Hiiiiiiiiiii anh thắc mắc nữa hay thôi?

    AntwortenLöschen